Vì sao võ thuật đem đến nhiều nước mắt như vậy?
Võ thuật đi cùng với máu, đó là điều hiển nhiên. Nhưng nước mắt cũng là một phần không thể thiếu của võ thuật. Vì sao những võ sĩ lại "mềm yếu" hơn những vận động viên các môn khác?
Thể thao luôn đem đến nhiều cảm xúc, nhất là cho những vận động viên thi đấu. Nhưng dường như, võ thuật luôn đem đến nhiều cảm xúc hơn cả. Vì sao một môn thể thao, đòi hỏi sự lì lợm và kiên cường như thế lại tạo ra những vận động viên "mau nước mắt" đến thế?
Jose Aldo suy sụp sau trận thua 13 giây trước Conor McGregor.
Trong những môn đồng đội như bóng đá hoặc bóng rổ, nếu đã chơi xuất sắc bạn có thể đổ lỗi cho những người chơi khác. Nếu chơi không tốt, bạn có thể được bù đắp bằng tài năng của những đồng đội khác, ai cũng chia sẻ một phần trách nhiệm trong thành tích chung của đội và gánh vác lẫn nhau. Do đó, những cảm xúc cũng nhẹ nhàng hơn.
Trong võ thuật, người võ sĩ chỉ có một mình, nỗi đau tự chịu một mình, niềm vui cũng vui một mình. Đồng đội của họ dù có đồng cảm và thấu hiểu đến mấy đến mấy vẫn không phải là người chịu trách nhiệm về kết quả trận đấu như người võ sĩ. Người võ sĩ là người đầu tiên, người trực tiếp đối đầu với sự thật rằng họ đã kém cỏi khi để thua.

Khi thất bại, người võ sĩ phải chấp nhận một sự thật đầu tiên là mình đã kém cỏi. Họ không thể đổ lỗi cho một ai khác.
Không chỉ trong thi đấu, trong tập luyện, võ thuật cũng đem đến nhiều áp lực.
Áp lực vì khả năng tập luyện kém cỏi, áp lực vì chấn thương, áp lực vì cả ăn uống và cắt cân. Một võ sĩ phải hy sinh quá nhiều để đi đến được một trận đấu, do đó họ cũng bị nhiều áp lực hơn.
Bởi những đau đớn, khổ ải lẫn vinh quang trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, những con người mạnh mẽ nhất, những nhà vô địch đáng sợ nhất đôi khi lại trở thành những con người "mềm yếu" nhất.

Daniel Cormier khóc sau trận thua đầu tiên của mình trước Jon Jones. Những đau đớn, khổ ải lẫn vinh quang trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu khiến cho những con người mạnh mẽ nhất, những nhà vô địch đáng sợ nhất lại trở thành những con người "mềm yếu" nhất.
Vì thế, khi thấy một võ sĩ bật khóc, đừng đến bên cạnh và an ủi họ rằng "đó chỉ là một trận đấu". Chỉ cần làm một bờ vai lau nước mắt cho họ, để nhắc họ rằng họ vẫn còn có thể chiến đấu thêm lần nữa. Hãy để một người võ sĩ được rơi nước mắt.


