Bỏ hết tiền túi mua kính cho bạn gái ngày hẹn đầu tiên, ai cũng từng ngờ nghệch như Stephen Curry khi yêu

thứ năm 14-2-2019 0:00:00 +07:00 0 bình luận
Đằng sau xạ thủ 3 điểm xuất sắc nhất lịch sử NBA như Stephen Curry hóa ra lại là một chuyện tình trong mơ khiến nhiều cặp đôi trên thế giới này hâm mộ.

Giống như nhà văn Mignon McLaughlin từng nói: "Hôn nhân hạnh phúc chính là liên tiếp rơi vào lưới tình nhiều lần trong đời. Nhưng lại chỉ với một người duy nhất", đó chính là cách Stephen Curry và người vợ Ayesha Curry khiến các cặp đôi khác không ngừng ngưỡng mộ.

Đó là vào một đêm nhộn nhịp ở thành phố Oakland, người dân vẫn chưa ngớt hân hoan sau khi Golden State Warriors đánh bại Houston Rockets ở vòng 1 NBA Playoffs 2016. Như mọi khi, người hùng của họ, Stephen Curry, vẫn không quên cái hẹn ăn tối với cô vợ Ayesha Curry.

Không tiệc tùng, không đông đúc, họ chọn Ozumo, một nhà hàng Nhật Bản ở khu Uptown của thành phố Oakland. Trong bữa ăn, cả hai vô tình biết về một đêm hòa nhạc của Kirk Franklin sắp diễn ra tại rạp Paramount. Stephen Curry nhanh chóng rút điện thoại, lên mạng để mua vé nhưng đoán xem, vé cho đêm nhạc đã hết.

Kết thúc bữa tối, họ dắt tay nhau trở ra bãi giữ xe. Dọc theo đại lộ West Grand, từng cơn gió dịu nhẹ lướt qua tai cả hai như những giai điệu. Mọi thứ như một sân khấu được dựng nên cho màn trình diễn ngẫu hứng của cặp vợ chồng này.

Stephen Curry và vợ không thể đi xem buổi hòa nhạc của Kirk Franklin, thế nhưng họ có thể tạo ra đêm nhạc cho riêng mình. Từ những lời ngân nga, cả hai bất ngờ hát vang ca khúc "Lean on Me".

Ayesha Curry, người từng theo học lớp diễn viên, đã thêm vào "màn trình diễn" của mình một chút biểu cảm theo lời nhạc. Trong khi đó, Stephen Curry cũng vô tư hát và nhảy cùng vợ mình. Đó chính là một đêm bình thường của vợ chồng nhà Curry.

Hai con người này luôn là vậy. Họ tài năng, bản lĩnh nhưng cũng có lúc sẵn sàng ngớ ngẫn cùng nhau. Một hình mẫu cặp đôi 10/10 mà thế hệ Millenials ngày nay vẫn thường mơ đến.

Có người sẽ nghĩ rằng tất cả những đoạn clip hạnh phúc, làm trò cùng nhau của Stephen và Ayesha Curry là sản phẩm của chiêu trò PR. Thế nhưng ánh mắt mà Stephen Curry nhìn vợ mình chưa bao giờ biết nói dối.

"Thiệt ra thì tôi cũng không nhớ lần đầu tiên mình gặp Ayesha là khi nào nữa", Stephen Curry bông đùa. 

Đó là vào năm 2002, cha của anh, cựu cầu thủ NBA Dell Curry, chuyển từ Toronto về Charlotte. Stephen Curry khi đó mới 14 tuổi, đã gia nhập nhóm thiếu niên của nhà thờ Central Church of God. Và theo lời kể lại của mọi người, đó chính là lần đầu tiên Stephen Curry gặp Ayesha.

"Lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ. Stephen khi ấy là một chàng trai dễ thương với gương mặt baby khiến các cô gái dễ ấn tượng. Tôi đã nghĩ rằng đây chắc không phải chàng trai dành cho mình", Ayesha Curry nhớ lại.

Trái ngược với suy nghĩ của mình, Ayesha khi đó vẫn không thể ngưng chú ý đến Stephen. Họ ít khi trò chuyện với nhau, thế nhưng cô bé Ayesha vẫn luôn biết cách "thả thính" đối tượng của cô. 

Có một lần vừa ghé thăm quê nhà ở Toronto, Ayesha đã trở về Charlotte với một giỏ xách đầy kẹo. Cô biết rằng khi còn ở Toronto, Stephen Curry rất thích món kẹo đào Maynards Fuzzy Peach. 

"Đó chính là cách chị ấy "thả thính" Stephen. Ayesha thường hẹn gặp anh ấy sau buổi cầu nguyện, cho kẹo và nói vài câu trước khi rời đi. Stephen rõ ràng thích điều này. Chị ấy đã để lại ấn tượng cho Stephen", Sydel Curry, em của Stephen Curry kể lại.

Từ đó, cả hai bắt đầu trao đổi số điện thoại và trò chuyện với nhau. "Thời điểm đó chúng tôi khá ngại ngùng và còn phải lo cho việc vào trung học nên không nói chuyện quá nhiều cùng nhau", Stephen Curry chia sẻ.

Bẵng đi một thời gian, đến tháng 3/2008, mọi thứ bắt đầu biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc đời của Stephen Curry. Anh đã dẫn dắt đội bóng rổ đại học Davidson tiến vào vòng Elite Eight (tứ kết) NCAA. Cậu sinh viên mảnh khảnh Stephen Curry được đề cử danh hiệu Best Breakout Athlete (vận động viên đột phá nhất) ở lễ trao giải ESPY danh giá tại Los Angeles.

"LA sao? Hình như đó là nơi Ayesha đang ở", suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Stephen Curry khi biết tin được đến Los Angeles là về Ayesha.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Ayesha đã đến Hollywood để theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Cô hoàn toàn không phải không có khả năng. Ayesha đã được nhận vào chương trình Arts York ở Canada và tham gia một vài vai khách mời trong series "Hannah Montana" và "Good Luck Charlie" của kênh Disney Channel.

Từ lúc Ayesha đến Hollywood cả hai thậm chí còn liên lạc với nhau ít hơn trước. Thế nhưng Ayesha vẫn luôn có một vị trí nhất định trong tâm trí của Stephen Curry. Với anh, cô luôn là một người xinh đẹp, thông minh, đầy hoài bão và ngọt ngào với anh. Tất nhiên, Stephen Curry bắt đầu liên lạc lại Ayesha qua Facebook và hẹn cô tại Los Angeles.

Ayesha vẫn đồng ý gặp mặt, tuy nhiên chỉ là vì mối quan hệ bạn bè lâu ngay gặp lại. Trưởng thành, Ayesha hiểu hơn về tình yêu, về bản thân cô và đặt ra những nguyên tắc trong chuyện tình cảm. Trong số đó, nguyên tắc quan trong nhất chính là: "Không có bạn trai làm cầu thủ".

"Lúc đó tôi còn không biết ESPY là gì. Tôi không thích giới vận động viên vì họ rất ngạo mạn", Ayesha nhớ lại.

Chính Stephen Curry cũng không thể nhịn cười khi biết điều này. Đưa được một đội vô danh như đại học Davidson vào tứ kết NCAA đã đủ để Stephen Curry nổi danh trong giới thể thao. "Thế mà cô ấy thật sự không biết gì cả. Điều đó đem lại cho tôi vài cảm xúc khá mới mẻ", Stephen Curry dở khóc dở cười chia sẻ.

Ayesha đã đến đón Stephen Curry trên chiếc xe van Astro đời 95. Cả hai đã đến Hollywood Boulevard để uống Chai Tea Latte (một loại trà sữa), đi chụp hình với phiên bản của Marilyn Monroe. Stephen Curry còn tìm cách gây ấn tượng với Ayesha khi vét đến đồng tiền cuối cùng trong túi để mua tặng cô chiếc kính chống nắng Oakland. Với Ayesha, buổi hẹn đầu có vẻ hơi sến.

Tuy nhiên cô cũng dần thay đổi định kiến về các cầu thủ. "Anh ấy thật vui tính và đôi khi có phần ngớ ngẫn, khác hẳn với những gì mà tôi hình dung", Ayesha nhớ lại về buổi hẹn đầu tiên.

Với Stephen Curry, Ayesha thật đặc biệt. Cô không quan tâm liệu anh vừa ghi 30 điểm hay vừa ném "tạch" cả trận. Cách mà cô đối đãi với Stephen Curry chưa bao giờ thay đổi. Trong khi ngoài kia, mọi người đều xem anh là "cậu bé vàng" của đại học Davidson, Ayesha xem Stephen Curry như một người đàn ông của đời cô.

Sau tất cả, Ayesha chính là người chủ động tỏ tình với Stephen. Tuy nhiên, cô lại bất ngờ nhận phải lời từ chối.

"Tôi đã thổ lộ rằng tôi yêu anh ta. Thế nhưng Stephen lại bảo anh ấy cũng có cảm giác với tôi nhưng chưa muốn nói ra cho đến khi nào anh ấy chắc chắn về mọi thứ. Tối hôm đó, tôi đã lái xe về nhà và khóc rất nhiều", Ayesha nhớ lại lần đầu tiên bị Stephen Curry từ chối. Mặc dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Vài tháng sau, trong đêm Giáng Sinh, hai gia đình vốn quen biết nhau từ trước đã hẹn cùng đến nhà Stephen Curry để xem phim. Chính lúc đó, Ayesha đã được Stephen Curry tỏ tình trở lại.

"Cả nhà đang xem phim thì bỗng nhiên anh ấy ghé vào tai tôi, nói chậm rãi từng chữ một: "Anh yêu em". Bố mẹ tôi đang ngồi đấy. Bố mẹ anh ta cũng ở đó. Anh chị em chúng tôi đều đang ngồi đấy. Tôi  hoảng hồn và cố tỏ ra là mình ổn, tiếp tục xem phim. Tôi biết rằng lúc đó, Stephen đã chắc chắn", Ayesha kể lại.

Ngày 30/07/2011, cả hai cùng trở về Charlotte, trở về nhà nguyện cũ nơi Ayesha tặng kẹo đào cho Stephen Curry. Chàng cầu thủ NBA năm 2 đứng gần bệ thờ với gương mặt đầy lo lắng. 

Cánh cửa giáo đường mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi từng cơn qua khe cửa. Ayesha chậm rãi bước vào. Ngày hôm đó, cô mặc một chiếc đầm trắng mỏng và chiếc khăn che mặt giấu đi nụ cười bên trong.

"Ngày hôm đó, tôi đã được thấy khung cảnh đẹp nhất trong đời. Hình ảnh em trong chiếc đầm trắng vẫn luôn trong tôi như chỉ mới ngày hôm qua", Stephen Curry chia sẻ.

Ngày hôm đó, Stephen Curry cười ngờ nghệch như gã trai vừa lần đầu được yêu.

Hồ Anh Huy
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội