Chung kết giải bóng rổ NBA 2016-2017: Sự bất lực của LeBron James

thứ sáu 9-6-2017 12:24:49 +07:00 0 bình luận
Lượt trận thứ 3 vòng chung kết giải bóng rổ NBA kết thúc, LeBron James đi thẳng vào đường hầm với khuôn mặt cúi gằm xuống...

Lượt trận thứ 3 vòng chung kết giải bóng rổ NBA kết thúc, LeBron James đi thẳng vào đường hầm với khuôn mặt cúi gằm xuống.

Hai bên đường đi, người người vẫn đưa tay ra như để động viên tinh thần của “nhà vua”, nhưng dường như James không muốn đáp lại bất kỳ lời động viên nào từ người hâm mộ.

Sự thất vọng của anh là dễ hiểu, nhất là khi nhìn vào màn trình diễn của James tại Game 3 này. Ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải, “nhà vua” đã chơi một trận đấu được xem là hay nhất trong sự nghiệp. Suốt trận anh chỉ dành chưa đến 2 phút trên băng ghế dự bị, ghi đến 39 điểm cùng với 11 lần bắt bóng bật bảng và 9 lần kiến tạo.

Video: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 118-113

>

Bên cạnh James còn có một Kyrie Irving đã lột xác hoàn toàn so với hai lượt trận trước khi anh liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đông đúc của Golden State Warriors để ghi 38 điểm.

Bỗng chốc, toàn bộ Cleveland Cavaliers được gánh trên hai đôi vai thi đấu xuất thần của LeBron và Kyrie. Nhưng toàn bộ công sức của bộ đôi này vẫn là chưa đủ để Cleveland có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng.


Cùng nhau ghi đến 77 điểm, LeBron và Kyrie vẫn chưa thể thay đổi cục diện của Cavaliers tại chung kết năm nay.

“Nhà vua” đã cố gắng hết sức

Trong cả 3 trận thua, LeBron James đều dành sự tôn trọng cho đối thủ. Trong những lần phỏng vấn sau trận đấu hoặc sau các buổi tập, LeBron thường nhắc đến Warriors với những câu nói: “Họ là một đội bóng hoàn toàn khác so với năm ngoái”, “Họ thi đấu rất tốt và đồng đều”, ”Một trong những đội có ‘hỏa lực’ mạnh nhất mà tôi từng phải đối đầu”…


Sự ổn định và đồng đều của Warriors là câu hỏi chưa có lời giải đối với Cavaliers

Nhưng sự ‘bất lực’ của LeBron có lẽ đã được thể hiện trong lần phỏng vấn sau trận thua hôm qua: “Tôi đã thi đấu tốt nhất có thể. Tôi đã ra sân với tất cả những gì tôi có”.


“Tôi đã ra sân với tất cả những gì tôi có”, LeBron James trả lời báo giới.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu hôm qua, Draymond Green đã trả lời trước camera rằng sau khi hiệp 3 kết thúc, anh đi ngang qua LeBron James và thấy rõ ràng rằng “nhà vua” đã thấm mệt, đuối sức.

Và sau trận đấu hôm qua, mặc dù LeBron đã thi đấu tốt nhất có thể, Kyrie cũng đã có một trận đấu xuất thần sau hai trận im tiếng, Kyle Korver chứng tỏ giá trị của mình ở gần cuối trận và J.R. Smith bỗng dưng sống lại với 5 quả 3 điểm... nhưng như vậy vẫn là chưa đủ trước một Warriors có quá nhiều cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.


Một mình “nhà vua” không thể chống lại đội hình toàn sao của Warriors.

Một trong những màn trình diễn tốt nhất của LeBron James trong các kỳ Play-off

“Nhà vua” đã thấm mệt, và anh có đầy đủ các lý do cho điều đó. Trong 3 trận đã đấu, LeBron gần như làm tất cả mọi việc trên sân. Bên cạnh việc ghi điểm chính và hỗ trợ phòng ngự, James còn rất nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm, tạo cơ hội cho các “kép phụ” đóng góp vào quỹ điểm của Cavaliers, nhưng… 


Không chỉ ghi điểm và hỗ trợ phòng ngự, James còn nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm.

Theo thống kê tại vòng chung kết NBA năm nay, trung bình mỗi trận, LeBron James thi đấu 41,7 phút và ghi được bình quân triple double với 32 điểm, 12,3 lần bắt bóng bật bảng và 10,3 lần kiến tạo cho đồng đội.


Sức mạnh của LeBron là không thể chối bỏ, nhưng như vậy liệu có đủ?

Tỷ lệ ghi điểm của anh cũng là khá tốt với 55% và tỷ lệ thực hiện 3 điểm thành công là 38,9%. Đây là thành tích tốt nhất mà James đã thực hiện được trong 3 mùa giải vào chung kết giải bóng rổ NBA với Cavaliers gần đây.

Thậm chí, nếu như Cavaliers không bị thua với khoảng cách điểm quá xa ở hai lượt trận đầu tiên, nếu như Tyronn Lue không rút toàn bộ đội hình chính thức ra trong khoảng 4-5 phút cuối mỗi trận, các chỉ số này đã còn có thể cao hơn.


“Nhà vua” đang khá đơn độc trong nỗ lực giành cúp năm nay ở Cleveland

Tuy đã biết Cleveland Cavaliers thi đấu bùng nổ như thế nào khi bị “dồn vào chân tường” tại mùa giải trước, nhưng năm nay, có lẽ mọi thứ đang dần trở nên quá sức với LeBron James.

Vào lượt trận thứ 4 ngày mai, “nhà vua” đương nhiên vẫn sẽ bước vào trận đấu với tất cả những gì anh có, nhưng nếu Cavaliers không mang đến được sự khác biệt nào lớn, “binh đoàn Warriors” chắc chắn sẽ thẳng tiến đến chuỗi thắng 16-0 và giành chức vô địch ngay tại Quicken Loans Arena.


Cavaliers chắc chắn cần nhiều hơn một LeBron James để cản bước Warriors.

Lượt trận thứ 4 sẽ được diễn ra vào 8h00 sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam. Hy vọng là vẫn còn cho LeBron và các đồng đội, nhưng tinh thần mạnh mẽ của nhà vô địch với những màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp liệu có đủ để giữ Cavaliers hướng đến chức vô địch mùa này hay không ?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội