Klay Thompson cà khịa Ja Morant sau trận đấu NBA căng thẳng: "Bớt nói nhảm và tập trung thi đấu đi"
Klay Thompson đã chỉ trích thói quen nói kháy (trash talk) của Ja Morant, cho rằng cậu ta dành cả sự nghiệp để "vạ miệng" thay vì tối đa hóa tài năng của mình, trong khi Morant đáp trả ngay trên sóng truyền hình bằng cách ám chỉ rằng tay ném giỏi nhất trong nhà thi đấu "không phải là ông anh đến từ Golden State".
Mặc dù Ja Morant không thi đấu cho Memphis Grizzlies vào tối thứ Bảy, anh vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý trong một cuộc trao đổi nảy lửa sau trận đấu với lão tướng Klay Thompson của Dallas Mavericks.
Memphis đã giành chiến thắng 102–96, nhưng những ồn ào sau tiếng còi mãn cuộc lại xoay quanh màn lời qua tiếng lại giữa Morant và Thompson.
Sự căng thẳng bắt đầu từ sớm hơn khi tân binh hàng đầu Cooper Flagg bị Santi Aldama ngáng chân, khiến Thompson phải bước tới và bảo vệ người đồng đội trẻ của mình.
Vào cuối trận, khi Mavs đang bị dẫn 3 điểm, Thompson tung ra cú ném 3 điểm gỡ hòa khi đồng hồ ném bóng vẫn còn 17 giây, nhưng bóng không vào rổ. Sau khi trận đấu kết thúc, anh và Morant đã lao vào nhau.
Morant được cho là đã gọi Thompson — người kết thúc trận với 22 điểm — là một "kẻ vô dụng", điều mà Thompson không thể bỏ qua.
"Cậu ta là một gã hài hước. Lúc nào cũng có rất nhiều điều để nói. Đặc biệt là đối với một người hiếm khi chịu trách nhiệm," Thompson nói sau đó trong phòng thay đồ.
Khi được hỏi Morant thực sự đã nói gì với mình, Klay không ngần ngại chia sẻ: "Chẳng có gì sâu sắc hay thông minh cả. Chỉ là thói vạ miệng thôi," cầu thủ 35 tuổi nói. "Cậu ta đã vạ miệng suốt một thời gian dài rồi. Thật buồn cười khi cậu to mồm ngay cả khi đang ngồi dự bị. Đó gần như là toàn bộ câu chuyện về sự nghiệp của cậu ta cho đến nay.
"Cậu ta chỉ khiến chúng ta thất vọng. Tất cả chúng ta đều muốn thấy cậu ta ra sân và chơi hết mình, nhưng cậu ta cứ để những thứ khác cản trở điều đó. Chúng ta cần điều đó ở NBA, chúng ta cần những cầu thủ giỏi nhất ra sân. Khi bạn là một ngôi sao, đi kèm với đó là trách nhiệm lớn lao, và tôi ghét phải thấy điều đó bị lãng phí."
Trong khi đó, Morant đã đáp trả — một cách gián tiếp. Hậu vệ năm hai của Grizzlies, Cam Spencer, ghi 17 điểm từ ghế dự bị, bao gồm 3 quả ba điểm, giúp Memphis có chiến thắng thứ hai liên tiếp.
Trong khi Spencer đang được phỏng vấn trên sóng truyền hình địa phương, Morant đã xen ngang vào phân đoạn này để tâng bốc đồng đội và "đá xoáy" Thompson. "Nói cho họ biết ai là tay ném giỏi nhất trong nhà thi đấu đi, không phải ông anh đến từ Golden State đâu nhé," Morant nói trên TV.
Morant đã bỏ lỡ 4 trong 5 trận gần nhất của Memphis. Anh bị căng cơ bắp chân phải và sẽ được đánh giá lại trong hai tuần tới. Anh cũng đã xung đột với tân HLV trưởng Tuomas Iisalo mùa này và đã phải chịu án treo giò nội bộ một trận.
