Lòng trung thành giết chết sự nghiệp rộng mở của cậu con trai Michael Jordan

thứ ba 5-5-2020 3:25:00 +07:00 0 bình luận
Là cầu thủ được đánh giá cực cao nhưng cậu con trai thứ 2 nhà Jordan không thể kế thừa di sản huyền thoại mà cha mình để lại.

Không cần phải nói quá nhiều về sự nghiệp bóng rổ vĩ đại của Michael Jordan cùng với khối tài sản khổng lồ mà ông đang sở hữu. Thế nhưng nhiều người vẫn tiếc nuối khi không được chứng kiến người kế thừa những di sản huyền thoại ông để lại trên sân bóng.

Michael Jordan có hai người vợ, ông có 3 con với vợ đầu trong đó có 2 trai và 1 gái, sau đó MJ lấy người vợ thứ hai và có một cặp công chúa sinh đôi. Là con trai của một huyền thoại bóng rổ, áp lực với Jeffrey Jordan và Marcus Jordan vì thế là rất lớn.

Nếu như người anh cả Jeffrey không được thừa hưởng tố chất từ Michael Jordan thì ngược lại Marcus Jordan là cái tên được kỳ vọng sẽ tiếp bước cha mình tung hoành trên sàn đấu NBA. Nhiều chuyên gia nhận định cậu con trai sinh năm 1990 của Michael Jordan thậm chí có những tố chất còn tốt hơn cha mình với tương lai rộng mở trở thành ngôi sao hàng đầu tại NBA.

Người vợ đầu cùng với 3 con của Michael Jordan

Cả 2 anh em cùng bắt đầu chơi bóng tại trường trung học Loyola tại Wilmette, Illinois. Trong năm thứ hai của mình, Marcus cùng với anh trai dẫn dắt đội bóng của trường tới chức vô địch cùng thành tích đi vào lịch sử. Marcus sau đó chuyển tới trường trung học Whitney Young tại Chicago thi đấu năm cuối cấp.

Chính xác vào ngày 22/3/2009 anh dẫn dắt Whitney Young Dolphins đến danh hiệu vô địch bang Illinois, Marcus ghi 19 điểm trong trận đấu đó bao gồm 2 cú ném phạt quyết định để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng nghẹt thở 69-66 trước Waukegan trong trận Chung kết.

Ở thời điểm đó Marcus Jordan đã cho thấy tố chất của một ngôi sao lớn với trung bình 10 điểm - 4,5 rebound - 3,2 assist mỗi trận. Marcus không phải là mẫu cầu thủ thích trình diễn những cú ném 3 điểm, anh không ngại tấn công cận rổ cũng như những tình huống va chạm, điều đó phần nào làm nên điểm mạnh nổi trội của Marcus giống như cha mình đó là phòng ngự.

Sự nghiệp của Marcus Jordan đi xuống vì lòng trung thành với cha

Marcus thực sự là mẫu cầu thủ đa năng mà tất cả các đội bóng tại NBA đều muốn có, phong cách ghi điểm đa dạng kết hợp khả năng phòng ngự ấn tượng khiến anh được các scout (trinh sát viên) bắt đầu theo dõi. Một chuyên gia của ESPN từng nói rằng: "Marcus Jordan có thể ghi 40 điểm một trận nếu muốn, nhưng cậu ấy không muốn trở thành một siêu sao như cha mình, Marcus thi đấu rất đồng đội sẵn sàng chia sẻ bóng. Nếu phát triển tốt những kỹ năng ấy, Marcus không vĩ đại như Michael nhưng số nhẫn anh ấy kiếm được sẽ không ít hơn cha mình."

Thế nhưng sự nghiệp của Marcus bắt đầu sóng gió ngay khi anh lên Đại học, năm nhất thi đấu tại Florida, Marcus nhất định không sử dụng giày Adidas dù trường của anh UCF đang có hợp đồng 5 năm với thương hiệu này. Marcus bất chấp tất cả để ra sân với đôi Nike Air Jordan của cha mình và hệ quả là Adidas chấm dứt hợp đồng với UCF.

Là con trai của huyền thoại Michael Jordan đương nhiên Marcus vẫn tiếp tục được thi đấu. Ngay trận ra mắt Marcus Jordan ghi 28 điểm trong đó có 5-7 cú ném ba điểm, thế nhưng thay vì được tung hô anh vấp phải sự lên án và xa lánh của các đồng đội cũng như học sinh trong trường do khăng khăng đi giày Jordan.

Anh chỉ còn tìm được niềm đam mê với Jordan Brand

Thật kỳ lạ một cầu thủ đề cao tinh thần đồng đội cuối cùng lại lựa chọn một quyết định cá nhân, Marcus không lý giải về quyết định của mình nhưng cũng có phần lớn người hiểu rằng anh không thể đi giày đối thủ của cha mình, rốt cuộc lòng trung thành đó đã giết chết sự nghiệp của tiểu MJ.

Dù vẫn tiếp tục khoác áo đội tuyển trường nhưng sự nghiệp của Marcus thay vì đi lên thì lại di chuyển theo chiều ngược lại. Không còn nhận được sự chú ý của những người hâm mộ, Marcus Jordan dần mất đi cảm hứng chơi bóng và quyết định chia tay trái bóng cam sau năm thứ ba Đại học. Thay vào đó ngày 23/5/2016 Marcus Jordan mở một cửa hàng giày có tên Trophy Room tại Disney World, 3 năm sau cửa hàng này đóng cửa và chỉ còn bán online.

Người ta đã từng dõi theo và kỳ vọng rất nhiều vào MJ con, nhưng rốt cuộc Marcus Jordan không còn tìm thấy niềm cảm hứng chơi bóng và quyết định không nối gót cha mình. Đối với nhiều người hâm mộ và chính Michael Jordan đó thực sự là điều nuối tiếc.

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội