NBA 19/12: San Antonio Spurs vinh danh huyền thoại Tim Duncan

thứ hai 19-12-2016 16:07:14 +07:00 0 bình luận
San Antonio Spurs chiến thắng New Orleans Pelicans 113-100 trong buổi tối đầy cảm xúc vinh danh huyền thoại Tim Duncan ở giải bóng rổ NBA.

San Antonio Spurs chiến thắng New Orleans Pelicans 113-100 trong buổi tối đầy cảm xúc vinh danh huyền thoại Tim Duncan ở giải bóng rổ NBA.

Trận thắng 113-100 của San Antonio Spurs trước đội khách New Orleans Pelicans chỉ là một kết quả quen thuộc của Spurs trong triều đại của huấn luyện viên Greg Popovich hơn 20 năm qua. Đó là nhờ lối chơi khoa học nhưng cũng đầy chất thơ đã thành thương hiệu của Popovich.

Nhưng chiến thắng ở buổi tối 18/12 (giờ Mỹ, sáng ngày 19/12 giờ VN) lại trở nên cảm xúc vô cùng đối với tất cả những người yêu mến San Antonio Spurs, bởi vì ngay sau khi trận đấu kết thúc chính là buổi lễ treo áo đấu số 21 của huyền thoại Tim Duncan, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.

“Đây là trận đấu mà tôi khao khát giành chiến thắng mãnh liệt”, Ginobili - đồng đội lâu năm của Duncan phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng cho anh ấy. Anh ấy là người đội trưởng, người đồng đội vĩ đại”.

Khi tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc tất cả cổ động viên Spurs đứng lên chào đón huyền thoại của câu lạc bộ. Timmy Duncan xuất hiện với bộ vest lịch lãm chứ không phải là bộ quần jean áo sơ mi giản dị đã trở thành thương hiệu của anh.

“Tôi đã thắng rất nhiều cuộc cá cược hôm nay”, Duncan nói đùa trong lời phát biểu của anh trước các cổ động viên nhà: “Tôi đã không mặc quần jeans, và đã… nói nhiều hơn 30 giây”.


Những số áo mà Spurs đang treo để tôn vinh các huyền thoại.

Tim Duncan chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử mà San Antonio Spurs từng sở hữu. Anh cũng được đa số giới chuyên môn và cổ động viên xem như PF (tiền phong chính) hay nhất mọi thời đại của giải bóng rổ NBA cũng như thuộc Top 10 cầu thủ hay nhất lịch sử NBA.

Trong suốt 19 năm thi đấu cho San Antonio Spurs, anh có thành tích 1072-438 (trong regular seasons) đạt tỷ lệ 71% chiến thắng. Đây là tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong 19 năm sự nghiệp của một cầu thủ trong tất cả các môn thể thao ở Mỹ (bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chày, hockey).

Đơn giản hơn, ta hãy nhìn vào trận đấu hôm nay. Những người dẫn đầu chỉ số của Spurs là LaMarcus Aldrige (22 điểm), Pau Gasol (14 rebounds) và Tony Parker (6 assistst).

Nhưng trong suốt cả sự nghiệp của mình, Duncan đã có 27 trận đấu có được 22 điểm, 14 rebounds và 6 assists. Toàn bộ lịch sử của San Antonio Spurs chỉ chứng kiến điều đó xảy ra trong 40 lần khác mà thôi.


Duncan xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Anh cũng cười và nói rất nhiều, điều hiếm thấy trong suốt 19 năm thi đấu của anh.

Duncan đã đem về cho Spurs 5 chức vô địch giải bóng rổ NBA trong 6 lần lọt vào trận chung kết. Anh cũng đã 2 lần được bầu chọn là MVP, 3 lần được bầu chọn là Final-MVP (Cầu thủ hay nhất trận chung kết) và 15 lần được bình chọn vào đội hình All-Star.

Anh đứng thứ 14 trong danh sách những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất lịch sử NBA, thứ 6 trong danh sách rebounds và thứ 5 trong danh sách blocks.

Nhưng tất cả những con số ấy không thể nói hết được sự vĩ đại của Timmy D. Chính cá tính đặc biệt của anh mới làm anh trở nên vĩ đại và duy nhất trong làng bóng rổ. 


Bảng thành tích “khủng” của Duncan trong suốt sự nghiệp.

Cá tính của anh cũng giống như lối chơi của anh: đơn giản, không màu mè nhưng cực kỳ hiệu quả. Nổi tiếng là cầu thủ hiền lành và ít nói, nhưng anh luôn nhận được sự tôn trọng 100% của các đồng đội và đối thủ.

Không hò hét đồng đội, không gầm gè với đối thủ, không bao giờ mặc những bộ cánh màu mè hay nói quá nhiều với giới truyền thông, Duncan luôn toát lên vẻ chững chạc không thể lay chuyển.

Bản lĩnh và dường như không bao giờ có thể bị xô  ngã, anh luôn là chỗ dựa lớn nhất của San Antonio Spurs trong 19 năm vinh quang nhất trong lịch sử câu lạc bộ.


Ngay cả khi ăn mừng chức vô địch cũng hết sức lạnh lùng.

San Antonio Spurs, Greg Popovich và Tim Duncan dường như sinh ra là để dành cho nhau. Với Duncan là thủ lĩnh, Popovich đã xây dựng một đội bòng hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của giải bóng rổ NBA.

Spurs không cần nhiều ngôi sao, không cần các thương vụ đình đám nhưng luôn là một thế lực của giải bóng rổ NBA trong 2 thập kỷ vừa qua. Ở San Antonio, Spurs không chỉ là một đội bóng mà như một gia đình, với Popovich là người cha và Tim Duncan là người anh cả.

“Cảm ơn anh vì đã mang đến 4 chiếc nhẫn vô địch ở nhà của tôi”, Ginobili phát biểu trong buổi lễ: “Cảm ơn anh vì đã làm tôi trở nên tốt hơn, khiến anh ấy (chỉ về phía Tony Parker) tốt hơn, và làm cả họ (chỉ về phía đội Spurs) tốt lên nữa”.

Trong khi đó, một đồng đội lâu năm khác, một trong “Big3” của Spurs cùng Duncan và Ginobili là Tony Parker lại có cách tri ân khác với người đội trưởng.

Cầu thủ người Pháp vốn từng thú nhận rằng anh “không dám nói chuyện với Duncan trong suốt năm đầu tiên thi đấu cho Spurs” đã đi đôi tất với số 21 của Duncan thi đấu trong trận ngày hôm nay.


Tony Parker khoe đôi tất có in số 21 trước trận đấu.

Trong suốt buổi  tối 18/12 ở sân A&TCenter, người ta được thấy bầu không khí rất “Spurs”. Một không khí đầy yêu thương, kính trọng tràn ngập khán phòng.

Ở đó, mọi người cảm thấy như một buổi nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình lớn. Các cầu thủ, huấn luyện viên, người hâm mộ và cả các nhân viên dường như không có khoảng cách.

Buổi lễ kết thúc với những tâm sự rất xúc động của Duncan. Anh nói “Đối với tôi, đây không phải là sự kết thúc, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sẽ làm một người cha tốt. Bóng rổ đã mang lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể hình dung được. Cảm ơn những người hâm mộ, huấn luyện viên, đồng đội đã luôn sát cánh bên tôi và gia đình trong suốt những năm vừa qua. Cảm ơn thành phố San Antonio vì tình yêu và sự ủng hộ các bạn đã dành cho tôi. Cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới.”


Duncan không chỉ là huyền thoại mà còn là biểu tượng của thành phố San Antonio

Khi Tim Duncan tuyên bố giải nghệ vào ngày 11/07/2016, rất nhiều nước mắt đã rơi ở thành phố San Antonio cũng như nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Giải bóng rổ NBA sẽ không bao giờ được chứng kiến một Tim Duncan thứ hai như vậy nữa.

Sẽ có rất nhiều nỗi buồn, nhưng sẽ không có nhiều nuối tiếc vì như huấn luyện viên Popovich đã tuyên bố hôm nay:“Tôi có thể tự hào nói với ông bà Duncan, những người đã khuất rằng chàng trai này, Tim Duncan hôm nay vẫn là một con người tuyệt vời như vậy, vẫn như khi lần đầu tiên anh tôi gặp anh ấy”.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans

>

Kết quả các trận sáng ngày 19/12 của giải bóng rổ NBA

Washington Wizards - L. A. Clippers: 117-110

Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 99-79

Memphis Grizzlies - Utah Jazz: 73-82

Miami Heat - Boston Celtics: 95-105

Orlando Magic - Toronto Raptors: 79-109

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets: 108-107

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans: 113-100

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội