Nikola Jokic sốt ruột ngày trở lại, nguy cơ mất giải thưởng MVP vì luật 65 trận của NBA
Khi quá trình hồi phục tiếp tục đối với Nikola Jokic, siêu sao của Denver Nuggets được cho là đang nôn nóng về háo hức muốn trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến.
Huấn luyện viên trưởng David Adelman đã tiết lộ điều này trước trận đấu cuối tuần của đội gặp Atlanta Hawks, lưu ý thêm rằng Jokic chưa từng tỏ ra nôn nóng như thế này từ trước đến nay.
"Tôi biết cậu ấy đang bồn chồn. Cậu ấy chưa bao giờ bị chấn thương và phải nghỉ dài như thế này. Chúng ta đều biết cảm giác đó như thế nào," Adelman nói. "Những người đã chơi thể thao và bị thương đều biết phần tồi tệ nhất chỉ là ngồi không. Jokic thậm chí còn rất ít chấn thương và phải ngồi ngoài, vì vậy cậu ta đang rất khó chịu.
Tôi hiểu quy tắc 65 trận, nhưng đối với một chàng trai chưa bao giờ bỏ lỡ các trận đấu trong một thập kỷ, điều đó làm tôi khó chịu một chút. Đây không phải là một người đang ngồi ngoài (để nghỉ ngơi). Cậu ấy không bao giờ ngồi ngoài. Vì vậy, tôi biết cậu ấy rất lo lắng để trở lại, và đó cũng là một quá trình đối với cậu ấy."
Nikola Jokic đã dính chấn thương đầu gối vào cuối tháng 12 sau khi bị đồng đội ngã vào chân và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần.
Như đã chia sẻ ở trên, ngôi sao người Serbia rất hiếm khi gặp chấn thương nào phải nghỉ thi đấu quá vài ngày, vì vậy đây là lần đầu tiên "The Joker" phải ngồi ngoài một khoảng thời gian dài, dẫn đến việc cựu MVP của NBA cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.
Trước khi dính chấn thương, Nikola Jokic đang có phong độ cực kỳ cao với trung bình 29,6 điểm cùng 12,1 rebounds và 11,0 kiến tạo mỗi trận, bộ chỉ số đủ một triple-double.
Hiện tại ưu tiên của Denver Nuggets là để Jokic tĩnh dưỡng, hồi phục 100% thể trạng trước khi trở lại. Dù ngôi sao người Serbia nôn nóng, ban lãnh đạo CLB vẫn kiên quyết cầu toàn và không muốn mạo hiểm để tình trạng chấn thương trở nên tệ hơn.
