Sacramento Kings "troll" LeBron James không thương tiếc sau khi phá hỏng ngày ra mắt áo đấu kỷ lục
Sự bền bỉ của LeBron James là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng rổ chuyên nghiệp. Việc anh vẫn duy trì năng suất cao trên sàn đấu ở độ tuổi này thực sự đáng kinh ngạc.
Khi sự nghiệp của ngôi sao Los Angeles Lakers đang dần đi đến hồi kết, NBA đã hợp tác với Topps để James đeo một mảnh vá (patch) đặc biệt kỷ niệm "Mùa giải thứ 23" trong mọi trận đấu, tôn vinh anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đạt đến cột mốc này.
Tuy nhiên, sự khởi đầu của James với chiếc áo đấu đặc biệt này lại không mấy suôn sẻ. Lakers đã thất bại 112-124 trước đội bóng đang đứng thứ 14 miền Tây là Sacramento Kings, khi hàng thủ LA hoàn toàn bất lực trước cơn mưa điểm số của đối thủ.
Kings gần đây rất tích cực hoạt động trên mạng xã hội, mới nhất là việc họ chế giễu Kevin Durant và Houston Rockets vì bắt chước màn thắp sáng tia laser (the beam) nổi tiếng. Lần này, họ dành sự "chăm sóc" tương tự cho LeBron James.
Ngay sau trận đấu, tài khoản chính thức của Kings trên X đã đăng tải dòng trạng thái: "Một ngày tồi tệ để ra mắt mảnh vá áo đấu", kèm theo biểu tượng cảm xúc lắc đầu.
Về mặt chuyên môn, James có một ngày thi đấu không tồi với 22 điểm, 3 rebounds và 4 kiến tạo, nhưng anh không thể lấp đầy bảng thống kê như thường lệ trong tháng 1.
Vấn đề lớn hơn là anh và Lakers không thể ngăn cản bất kỳ ai bên phía Kings. Tập thể Sacramento ném rổ với hiệu suất 58,4% FG và con số không tưởng 65,4% từ ngoài vạch 3 điểm.
Malik Monk, người cũ của Lakers, đã có một trận đấu "báo thù" ngọt ngào với 26 điểm (9/15 FG, 7/9 3PT), chứng minh anh xứng đáng có vai trò lớn hơn tại Kings.
