Sút háng đối thủ và những trò bẩn nhất của Draymond Green

thứ ba 5-5-2020 2:56:33 +07:00 0 bình luận
Draymond Green là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA, nhưng nhiều khi lại không nhận được sự yêu mến của người hâm mộ vì những tiểu xảo cả trong lẫn ngoài sân bóng.

Nạn nhân Steven Adams đáng thương

Ở kỳ NBA Playoffs 2016, Draymond Green sửa lại hoàn toàn khái niệm về "phạm luật đá bóng". Không chỉ một, mà những hai lần cầu thủ của Golden State Warriors đã nhét chiếc giày cỡ 15 vào cái háng đáng thương của Steven Adams bên phía Oklahoma City Thunder.

Trung phong người New Zealand lần đầu dính chưởng của Green ở game 2 và hoàn toàn gục ngã ở game 7 sau cú lên gối thẳng vào hai trái Kiwi. Nhưng nếu như những pha bóng ấy trông như tai nạn, thì thật khó để người ta biện hộ trong những gì diễn ra ở game 3.

Trong một tình huống dứt điểm, Adams phạm lỗi đánh tay và trọng tài cắt còi. Tuy nhiên, ở phần dưới thì cái chân của Draymond vung lên không tự nhiên chút nào, như thể một quả tên lửa tầm nhiệt đi tìm mục tiêu. Sau đó, cầu thủ 30 tuổi phủ nhận sự cố ý và thanh minh rằng mình chỉ câu lỗi.

"Các bạn biết đấy, trong nhiều tình huống mà tôi thực hiện sau đó, chân phải của tôi cũng vung lên khi bị phạm lỗi. Tôi lúc nào cũng làm vậy hết". Đương nhiên, Adams không hề tin tưởng chút nào: "Điều đó từng xảy ra rồi mà. Gã đó nhắm khá chính xác đấy".

Chân vung lung tung

Dù sao Draymond Green cũng nói có phần đúng. Vung chân lên đã trở thành thói quen của anh. Chỉ ít tuần sau khi hỏi thăm hạ bộ của Steven Adams, cầu thủ sinh năm 1990 tặng cho Kyrie Irving một cú đá karate vào giữa ngực trong loạt trận Chung kết với Cleveland Cavaliers.

Sau 6 tháng, tới lượt đồng đội tương lai là Marquese Chriss cũng phải phàn nàn vì bị trật khớp ngón tay. "Không ai cần phải sút cái chân lên trời thường xuyên đến như thế. Vấn đề này mọi người cần phải biết rõ".

Chưa hết, cuối năm đó, Draymond Green còn hỏi thăm tới cả râu của James Harden. Kịch bản vẫn như cũ, Harden phạm lỗi và Green lại vung chân. Tuy nhiên, lần này các trọng tài dường như đã phát ngán và quyết định tặng cho cầu thủ của Warriors lỗi thô bạo. "Chính ra tôi còn dính cùi chỏ của anh ta trước", Thần Râu chia sẻ.

Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng nghiệp quật không chừa một ai hết. Tháng Ba năm 2018, trong một trận đấu giữa Golden State Warriors và San Antonio Spurs, Danny Green ra chân trượng nghĩa khi nâng cái đầu gối lên rất đúng tầm. "Nếu người đưa chân lên là tôi, chắc chắn ai cũng bảo rằng đấy là cố ý", Draymond Green trả lời đầy bức xúc.

Đến Nhà Vua cũng không tha

Không tiều xảo gia nào xài một trò quá nhiều lần, Draymond Green cũng vậy. Sao cứ phải để đôi chân hưởng hết thú vui khi bạn vẫn còn hai tay? Game 4 Chung kết NBA 2016, Draymond Green và LeBron James vấp phải nhau trong một tình huống yểm trợ. Khi LeBron cố tình bước qua người đối thủ, Draymond đáp trả bằng một cú vung tay vào... vâng, vị trí đó chắc ai cũng biết là đâu rồi.

"Là một người hiếu chiến, tôi rất thích đối đầu với Draymond. Tôi sẵn sàng chiến đầu hết sức mình và để lại mọi nỗ lực trên sân. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ đi quá giới hạn, khiến tôi phải có những lời lẽ với cậu ta", LeBron chia sẻ sau cú móc phải của đối thủ.

Nhưng lần này thì người ta lại ủng hộ cầu thủ của Golden State Warriors (tất nhiên là chúng ta không nói tới Cleveland). Huyền thoại Charles Barkley bình luận: "Bước qua người khác là thực sự thiếu tôn trọng. Đó chính xác là những gì cần làm khi có ai đó bước qua bạn".

Dẫu vậy, đụng đến Nhà Vua thì sẽ mắc tội khi quân. Draymond Green bị thổi lỗi thô bạo cấp độ 1 và bị treo giò ở Game 5, một phần dẫn tới cú lội ngược dòng 1-3 lịch sử của Cleveland Cavaliers.

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội