Đôi nam Đan Mạch Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen thành công săn huy chương Olympic Paris 2024

thứ sáu 2-8-2024 18:49:15 +07:00 0 bình luận
Đôi nam cầu lông Malaysia Aaron Chia và Soh Wooi Yik gây sốc ở Olympic Paris 2024 khi thắng ngược đối thủ đã hạ họ ở 3 lần gặp trước.

Cầu lông Olympic – Những cột mốc lịch sử

Mọi chuyện ngày càng trở nên tốt hơn đối với Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen. Vẫn đang tận hưởng giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình, khi họ đạt được thành tích sau tuổi 30 (Astrup 32, Rasmussen 35), đôi nam Đan Mạch tiếp tục gây kinh ngạc, duy trì cuộc đua giành huy chương với chiến thắng phục hận trước các nhà vô địch thế giới Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Một năm trước, Kim Astrup and Anders Skaarup Rasmussen - có phần bất ngờ - đã lọt vào trận chung kết Giải vô địch thế giới (thua Kang/Seo), và kể từ đó, họ đã chơi ở một đẳng cấp mà họ không được biết đến. Tại Paris 2024, sau khi vượt qua Bảng tử thần, họ một lần nữa chơi một trận đấu khôn ngoan, phòng thủ chắc chắn, đánh bại những người Hàn Quốc trong các ván đấu liên tiếp 21-19, 22-20, sau khi cứu được 2 game point trong ván thứ hai.

Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen tỏ ra phấn khích.

Rõ ràng sau chiến thắng này, họ không thể tránh khỏi câu hỏi về trận thua ở giải vô địch thế giới trên sân nhà năm ngoái. “Trận đấu trông có vẻ hơi giống (với Giải vô địch thế giới)”, Rasmussen nói. “Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về cách xoay chuyển tình thế nếu chúng ta có cùng hoàn cảnh… nhưng nói là một chuyện và làm là chuyện khác. Chúng tôi đã xử lý rất tốt và tôi rất tự hào về màn trình diễn của mình. Kể từ bây giờ bạn có thể thi đấu 2 trận, thắng trận nào cũng sẽ được nhận huy chương. Ở đấu trường này, chúng tôi có thêm hai trận đấu nữa mà chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Thật là điên rồ và tuyệt vời khi được chơi trong hội trường đó".

"Nó gần giống như chơi ở Royal Arena tại Giải vô địch thế giới”, Kim Astrup nói về khán giả. “Chúng tôi không nghĩ mình có thể trải nghiệm điều đó một lần nữa. Bây giờ chúng tôi có thêm hai cơ hội để vào đấu trường này và hy vọng nó sẽ không chỉ là một trận tranh huy chương đồng”. Tiếp theo sẽ là cuộc đụng độ lặp lại với các nhà vô địch Olympic Lee Yang/Wang Chi-Lin, đôi mà Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen đã thua trận vòng bảng, trong khi nửa còn lại sẽ chứng kiến ​​các hạt giống hàng đầu Liang Wei Keng/Wang Chang đấu với Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Các hạt giống hàng đầu Liang Wei Keng/Wang Chang của Trung Quốc đấu bán kết với Aaron Chia/Soh Wooi Yik của Malaysia, một đối thủ ngoài mong đợi khi họ được dự báo đụng độ Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Thế nhưng, cho dù thắng 3 lần chạm trán gần nhất, đôi Ấn Độ bất ngờ gục ngã trước những người Malaysia. Điều trớ trêu là Aaron Chia/Soh Wooi Yik đã tỏ ra vô cùng bối rối trước đôi người Ấn Độ trong giai đoạn đầu của trận đấu, trước khi xoay chuyển tình thế ngoạn mục để thắng chung cuộc 13-21, 21-14, 21-16.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik vui mừng sau cuộc phục hận.

Họ liên tục chọc vào chúng tôi”, Shetty nhớ lại, vẫn bị sốc vì trận đấu đã tuột khỏi tầm kiểm soát của họ, khiến họ không thể trở thành cặp đôi Ấn Độ đầu tiên vào bán kết Olympic. Ý anh ấy là sự thống trị của người Malaysia xung quanh cú giao cầu; và càng đánh cầu bền thì khả năng thắng của đôi Ấn Độ càng cao. "Chúng tôi đã để họ quay lại cuộc chơi ở tỷ số 4-0 trong ván thứ hai", Shetty nói. "Chúng tôi khá thoải mái và chúng tôi đáng lẽ phải dẫn trước cho đến hết giờ nghỉ, nhưng lại trở thành thế giằng co. Xin khen ngợi họ, họ liên tục chọc ngoáy chúng tôi. Chúng tôi thất vọng vì không thể giành chiến thắng... nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn".

Chắc chắn là một nỗi đau lòng lớn”, Rankireddy than thở. “Chúng tôi cũng có những nỗi đau lòng tương tự nhưng chúng tôi đã quen với điều đó. Chúng tôi cũng muốn làm tốt cho huấn luyện viên của mình. Ông ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ, chăm chỉ hơn chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy thực sự tích cực khi đến sân, chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là ngày của chúng tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi cũng ở vị trí thoải mái trong phòng thủ. Nhưng họ vẫn tiếp tục chọc chúng tôi trong các cú đánh 1-2-3. Bài học thật tốt cho chúng tôi. Họ vững vàng hơn chúng tôi”.

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội