Thần Đèn và 3 điều ước của các chiến binh ONE

thứ bảy 8-6-2019 5:00:00 +07:00 0 bình luận
Tất cả những võ sĩ trong giải đấu đều có chung một giấc mơ về ngôi vô địch tại ONE. Hơn thế, họ cũng có những ước muốn ở chính cuộc sống đời thường của mình.

Nếu trong thực tế, các chiến binh ấy giống như Aladdin, may mắn tìm được chiếc đèn ma thuật và có thể triệu hồi thần Đèn, họ ngay lập tức đưa ra ước mơ của mình. Trong dịp kỉ niệm lần trình làng của siêu phẩm Aladdin, 7 chiến binh của ONE đã tiết lộ về 3 điều ước mà mình mong muốn nhất. 

Stamp Fairtex

“Tôi ước tất cả những điều hạnh phúc nhất cho gia đình của mình – cuộc sống tốt, thoát khỏi nghèo đói và khó khăn. Tôi nghĩ mọi người đều mong ước về những điều cơ bản ấy như tôi.”

“Điều ước thứ hai, tôi ước rằng tôi có mọi thứ mà mình mong muốn – đầu tiên là ngôi vô địch. Có vẻ tôi tham lam, nhưng đó chính là ước mơ của tôi.”

“Hơn thế, tôi ước mình sẽ gặp một nửa của chính mình, một người đàn ông tử tế và yêu thương tôi trong mọi hoàn cảnh.”

Eduard Folayang

“Nếu có 3 điều ước, điều đầu tiên tôi ước rằng lòng yêu nước thấm nhuần trong từng con người Philippines để họ càng lúc càng yêu thêm quê hương của mình. Lòng yêu nước thực sự quan trong bởi chúng ta luôn cố tìm kiếm những sự thay đổi của đất nước trong khi chính chúng ta lại chưa bao giờ tự ý thức về nhiệm vụ của mình. Nếu bạn yêu đất nước này, bạn hãy nghĩ về những điều tốt đẹp cho xã hội càng nhiều càng tốt.”

“Điều ước thứ hai, tôi sẽ khẩn xin những sự cứu rỗi  – không phải chỉ cho gia đình tôi, mà là cho tất cả. Chúng ta không ở đây chỉ để ăn, tiêu tiền và rồi chết. Chúng ta ở đây vì những mục đích tốt đẹp hơn. Chúng ta ở đây để điều khiển chính cuộc sống này.”

“Thứ cuối cùng tôi mong muốn chính là sự khôn ngoan và hiểu biết như vua Solomon để am hiểu mọi thứ tốt hơn.”

Rodtang Jitmuangnon

“Tôi sẽ ước tất cả mọi điều hạnh phúc nhất cho gia đình mình. Tôi mong ba mẹ mình có thể ở bên tôi thật lâu bởi tôi yêu họ rất nhiều. Tôi mong một cuộc sống đầy niềm vui và thoải mái dành cho họ."

“Tôi mong muốn những thứ mà bất cứ ai cũng cần cho cuộc sống này và hơn hết là trở thành đương kim vô địch tại ONE."

“Cuối cùng, tôi ước về một người vợ sẽ yêu tôi giống như cách mà tôi yêu cô ấy.”

Jihin Radzuan

“Tôi ước rằng mình ăn mà không bị tăng cân. Việc ăn không chỉ để cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn mà đó còn là cách để am hiểu những nền văn hóa khác nhau. Và việc ấy cũng làm tôi vui vẻ vô cùng - nhưng làm ơn, đừng là món cay.“

“Điều thứ hai, tôi ước rằng mình có thể giao tiếp bằng tất cả các loại ngôn ngữ, đó thực sự là một siêu năng lực, bạn có thể sống sót ở bất cứ đâu. Nó làm cho những người ngoại quốc xung quanh bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu khi biết rằng bạn có thể hiểu những gì họ nói.”

“Điều thứ ba tôi mong là tiền. Nó không chỉ dùng cho việc mua sắm . Tôi thực sự rất muốn tạo ra ngôi nhà cho những người vô gia cư và cả nơi cư trú cho động vật đi lạc.” 

Radeem Rahman

“Thứ đầu tiên tôi ước chính là một thế giới hòa bình, nơi mà chiến tranh sẽ không xuất hiện và mọi người sống cùng nhau thật hạnh phúc cho đến mãi mãi.”

“Điều ước thứ 2, tôi mong mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Tôi sẽ có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Hơn nữa, tôi muốn quyên góp cho các trại trẻ mồ côi để phục vụ việc giáo dục và cho chúng một cuộc sống tốt hơn.”

“Điều cuối cùng tôi mong là mình có thể sống đến 150 tuổi để nhìn thấy con gái tôi lớn lên và trưởng thành.”

Rika Ishige

“Tôi ước rằng mình có thể loại bỏ lòng tham của nhân loại. Tham vọng gây ra những cuộc chiến tranh bởi người ta luôn muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa. Họ muốn quyền lực và những thứ gì đó từ các quốc gia khác. Và họ gây ra chiến tranh. Họ hủy hoại thiên nhiên bởi chính lòng tham của mình, họ cho rằng nó làm cuộc sống của họ thoải mái hơn.”

“Tôi ước rằng mình có thể liên lạc với... người ngoài hành tinh. Tôi thực sự muốn biết về họ, cách họ ăn, cách họ sinh tồn, công nghệ của họ và vì sao họ lại khác chúng ta.”

“Tôi vẫn thường thắc mắc, bằng cách nào Thần Đèn có thể sống trong chiếc đèn ấy. Nếu anh ấy nói rằng mình yêu thích thế giới rộng lớn này, tôi sẽ ước anh ấy được tự do.”

Gianni Subba

“Lựa chọn điều ước đầu tiên thực sự khó, nhưng tôi ước mình có khả năng dịch chuyển đến bất cứ. Thật tuyệt khi tôi có thể tới bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào và không lãng phí thời gian.”

“Điều thứ hai tôi mong ước chính là sự thông thạo về ngôn ngữ. Tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai, bất kể họ đến từ đâu. Đây là một kĩ năng tối thượng.”

 “Tôi ước rằng mình sẽ có thể bay. Được bay đến tất cả mọi nơi trên bầu trời thật sự rất oách .”

Pha Lê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội