Arsenal thắng ngược Leicester 2-1: Suýt công... dã tràng

chủ nhật 14-2-2016 21:22:42 +07:00 0 bình luận
Cú đánh đầu của Danny Welbeck đúng là có thể khiến sân Emirates vỡ òa trong sung sướng nhưng sau chiến thắng này, đâu đó vẫn là triết lý sai lầm của Arsene Wenger trong nhiều năm.

Pha đánh đầu của Danny Welbeck từ cú sút phạt của Oezil ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu đã kéo Arsenal trở lại với giấc mơ vô địch mà ngỡ như đang tắt dần. Khoảng cách giữa Arsenal với Leicester chỉ còn 2 điểm, không còn là cách biệt… phi lý, nhìn từ cục diện Premier League mùa này đến chính Arsenal qua những vòng đấu họ chơi tưng bừng vươn lên là ứng viên vô địch số 1.

Arsenal dẫn đầu BXH xuyên suốt vòng 19 đến 22, đứng thứ Nhì BXH từ vòng 15 đến 18, và sau vòng đấu này nhờ khá nhiều may mắn từ cái đầu của Welbeck mà họ không bị đánh bật khỏi Top 3 trên BXH. Công sức của Wenger, những bước chân không biết mệt mỏi của các học trò để làm nên những hy vọng cho các CĐV suýt chút nữa “đổ sông, đổ bể”. Arsenal suýt chút nữa làm phận… dã tràng.

Arsenal - Leicester: 2-1: Suýt công dã tràng

Liệu đó có phải là vấn đề về trọng tài tối qua, người đã có quyết định thiếu chuẩn xác tạo điều kiện cho Vardy đứng trên chấm phạt đền và Arsenal thì phải nhận bàn thua ở phút cuối hiệp 1? Arsene Wenger không thể lý luận mạnh mẽ, bởi chẳng phải không chỉ đội bóng của ông thi đấu vật vã trước Leicester mà Liverpool và Man City cũng từng gục ngã trước hiện tượng này trong 2 vòng gần nhất.

Và trên hết, việc Arsenal trồi lên rồi thụt xuống đã là câu chuyện được viết đi viết lại trong rất nhiều năm. Nó đủ khẳng định, thứ bóng đá tấn công không phải là thứ tốt đẹp nhất, thay vào đó sự hiệu quả của Leicester mới là thứ buộc người ta phải thán phục và ngưỡng mộ. Họ chỉ cầm bóng 30%.

Mesut Oezil là một trong những cầu thủ chơi hay và góp công vào chiến thắng cho Arsenal

Nhiều hơn thế, Leicester là câu trả lời cho sai lầm ít nhiều trong triết lý làm bóng đá của Wenger những năm qua, nếu một mùa nữa Arsenal lại lỡ hẹn vô địch Premier League - kịch bản không phi thực tế. Hay có lẽ, Leicester là “quả bom” phá hỏng kho tàng trí tuệ Wenger cất công xây dựng và luôn bảo lưu quan điểm rằng đó là đúng đắn. Nhiều năm qua, ông luôn nói rằng sự hạn chế về tài chính khiến Arsenal bất lợi trong cuộc đua vô địch, cũng như định nghĩa “thành công trong bóng đá phải gắn liền với tiền bạc”, song ông nghĩ gì khi nhìn vào Leicester, thậm chí Arsenal là một trong những đội có ngân sách chi trả lương cho cầu thủ cao ngất ngưởng.

Và cuối cùng, Wenger có hiểu, nếu Leicester có thể vô địch (hoặc giành vé dự Champions League) thì tại sao Arsenal không thể kết thúc ở vị trí thứ 3 trong suốt nhiều năm qua?

Đội hình thi đấu

Arsenal (4-2-3-1): Cech - Bellerin, Mertesacker, Koscielny (Chambers 46’), Monreal - Coquelin (Walcott 61’), Ramsey - Chamberlain (Welbeck 83’), Oezil, Sanchez - Giroud.

Leicester (4-4-2): Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Mahrez (Wasilewski 58’), Drinkwater, Kante, Albrighton (king 83’) - Okazaki (Gray 61’), Vardy.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội