Man City: Tương lai trong tay những người trẻ
Trên thực tế, Man City đang có trong tay ít nhất 3 tài năng trẻ đáng để kỳ vọng, mà chỉ cần hớ hênh nhỏ cũng sẽ bị các đối thủ châu Âu cướp đi.
Rony Lopes là cái tên đáng chú ý đầu tiên. Là một người Bồ Đào Nha gốc Brazil, Rony Lopes xuất thân từ trung tâm đào tạo của Benfica rồi được Man City lấy về đội trẻ của mình năm 2011. Ngoài việc được cho Lille (Pháp) mượn, Rony Lopes còn tích lũy được kinh nghiệm trong màu áo các đội trẻ BĐN, từ U-16 đến U-21.
Với nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, tốc độ được ví như Cristiano Ronaldo, Rony Lopes đang là tương lai của Man City.
Hàng thủ Man City nhiều khả năng sẽ đón hai trung vệ cùng tuổi 20, đến từ Bỉ và Hà Lan. Jason Denayer, một người Bỉ, từng được đào tạo ở học viện danh tiếng JMG Academy, trước khi gia nhập Man City. Sau thời gian được cho Celtic mượn, và xuất hiện trong tuyển Bỉ, Denayer hoàn toàn có thể thay vai trò của Vincent Kompany.
Trong khi đó, Karim Rekik cũng đã được ra mắt đội tuyển Hà Lan. Gia nhập đội trẻ Man City năm 2011, trung vệ 20 tuổi này tiến bộ rất nhiều trong bản hợp đồng cho mượn ở PSV, có thời hạn 2 năm. Trong 2 mùa giải với PSG, Rekik thi đấu 69 trận – 14 trong đó là Cúp châu Âu.
Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra cho HLV Pellegrini. Liệu ông có đủ niềm tin để đăng ký cùng lúc cả hai tài năng trẻ Rekik và Denayer cho mùa 2015/16? Hiện tại, đã có đề nghị từ Marseille cho Rekik.
KIM NGỌC