Man City và những cái chết vì tiền
Thực tế, những ngôi sao đến Man City để cải thiện kinh tế là điều hợp lý. Những ông chủ ở Etihad bao giờ cũng rất chịu chơi, và không ngại phá giá mức lương trần để mang về các bản hợp đồng yêu thích.
Man City luôn chấp nhận các yêu sách về lương, nhưng không phải lúc nào cũng thu lại kết quả chuyên môn như mong muốn. Rất nhiều trường hợp đến Man City vì tiền bạc đã gây thất vọng nặng nề.
Robinho là trường hợp đáng nhớ nhất. Đang ở đỉnh cao, Robinho rời Real Madrid để sang Man City trong một thương vụ kỷ lục khi ấy – 33 triệu bảng (42,5 triệu euro) nhưng không đáp ứng được nhiều. Man City thậm chí phải đẩy Robinho về Santos, trước khi bán lại cho Milan với chi phí chưa bằng nửa giá mua (15 triệu bảng).
Shaun Wright-Phillips cũng có thể xem là trường hợp tương tự Robinho. Wright-Phillips sang Chelsea vì tiền, quay lại với Man City cũng vậy, và đều thất bại.
Kolo Toure là một vụ đầu tư thất bại, trái với người em Yaya Toure. Emmanuel Adebayor trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện đình đám, khi phản bội Arsenal để rồi chết chìm với Man City.
Sau này có Jack Rodwell và Matija Nastasic; rồi đến những Alvaro Negredo hay Stevan Jovetic. Ngôi sao gần nhất đến Etihad cho mục đích kiếm tiền là Eliaquim Mangala, và thể hiện hình ảnh vụng về đến tội nghiệp. Ngay cả Wilfried Bony cũng kém so với chính mình khi cập bến Etihad tháng 1 năm nay.
Đây chính là vấn đề mang tính chiến lược. Man City đã không mua được các cầu thủ phù hợp với lối chơi, mà chỉ biết vung tiền mua về những cầu thủ đang nổi.
Kim Ngọc
