Premier League không ưa Leicester!

thứ tư 2-3-2016 22:33:37 +07:00 0 bình luận
Sở dĩ Ranieri luôn khiêm tốn ắt hẳn do thừa biết ngoài mặt ai nấy đều ca ngợi Leicester nhưng thật tình, hầu hết Premier League đều muốn “Bầy cáo” khóc mếu máo.

Vẫn còn dẫn đầu Premier League qua 27 vòng đấu, Leicester đích thật là hiện tượng của mùa này. Do đó, chẳng bất ngờ khi “Bầy cáo” hầu như tuần nào cũng nhận được vài lời khen ngợi. Như sau trận hòa hồi đầu tuần, HLV Tony Pulis (West Brom) công khai hy vọng thầy trò Claudio Ranieri sẽ vô địch. Nhưng cần lưu ý rằng 1 điểm vừa qua có thể khiến West Brom rớt hạng do Pulis không bổ sung lực lượng đầu năm nay. Nói cách khác, niềm vui của Leicester có lẽ đang là nỗi buồn của nhiều đội khác.

Nhận định ấy càng có cơ sở khi Leicester đang hơn ĐKVĐ Chelsea tới 18 điểm, trong lúc Man Utd của Louis van Gaal vẫn lẹt đẹt ở xa phía sau dù đâu tiếc tiền mua sắm. Và nếu để ý kỹ thì lời khen của HLV Arsene Wenger (Arsenal) đã điểm đúng vấn đề, khi “Giáo sư” tuyên bố: “Leicester trở thành điển hình tiên tiến chứng tỏ trong bóng đá, không chỉ tiêu tiền mới đạt được thành công. Mọi người đang trách mắng tôi không mua cầu thủ lớn, nhưng họ đều đang ủng hộ đội bóng không có tên tuổi lớn”.

Ẩn ý trong lời khen mà Wenger dành cho Leicester chính là biểu hiện của thầy trò Ranieri đang làm hại các đồng nghiệp do đánh đổ các quan niệm truyền thống. Vì xưa nay, Premier League dường như ngầm nhất trí rằng tham vọng của đội bóng phải tỷ lệ thuận với ngân sách. Vì thế, NHM đừng kỳ vọng đội nhà lọt vào Top 4, nếu ngân sách không phù hợp.

Bởi vậy mới có chuyện khi rời Newcastle, HLV Alan Pardew từng cho rằng thành tích đứng thứ 9 của “Chích chòe” là tốt hơn dự đoán, cho dù CĐV cảm thấy đội nhà chưa phát huy hết tiềm năng. Đến lúc đưa Crystal Palace lên giữa BXH, Pardew đã nhận được nhiều lời khen. Tương tự ở West Brom, Pulis từng chủ động chơi phòng thủ thực dụng với lý giải chất lượng của đội nhà không đủ để phiêu lưu. Kết quả là ông được khen do CLB không rơi vào nhóm rớt hạng, dù khán giả chán nên chẳng buồn tới sân.

Ngặt nỗi là giờ đây, Leicester “chơi nổi” bỗng khiến NHM và BLĐ các CLB chợt nhìn vấn đề theo góc độ khác: Nếu Leicester đủ sức tranh vô địch thì tại sao đội mình lại không thể? Mà một khi yêu cầu ở Premier League vốn đã rất cao nay càng cao hơn, giới HLV chắc chỉ càng thêm khốn đốn. Vì xét cho kỹ, hiện tượng như Leicester ở Premier League cực khó lặp lại, bởi diễn biến mùa này thật sự quá bất thường. Trong khi đó, từ CĐV tới BLĐ các CLB ở Premier League dễ gì chấp nhận để hiện tượng bất thường tồn tại quá lâu.

Do đó, Ranieri mới buộc phải thường xuyên tỏ ra khiêm tốn khi bàn về khả năng Leicester vô địch. Thậm chí trong thâm tâm, ông ắt hẳn sẵn sàng đánh đổi ngôi đầu hiện nay để lấy một chỗ cận kề nửa cuối BXH. Vì thật nguy hiểm nếu Leicester trở thành hiện tượng của một mùa, rồi bị đánh hội đồng ở mùa sau chỉ vì ông trở thành kẻ thù của mọi đồng nghiệp tại Premier League.

Trận hòa West Brom đẩy Leicester xuống thứ 3 danh sách ứng viên vô địch Premier League của hãng Skybet với tỷ lệ 3/1 (đặt 1 ăn 3). Tottenham lên đầu với 6/4, kế đến là Arsenal 9/4. Man City “trở lại” với 5/1, còn Man Utd là 66/1.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội