West Ham 2-1 Chelsea: Chelsea thủng lưới là... thua

chủ nhật 25-10-2015 8:16:21 +07:00 0 bình luận
Branislav Ivanovic không còn trong đội hình nhưng sự vắng mặt của hậu vệ người Serbia chỉ giúp Chelsea giữ sạch lưới vỏn vẹn 2 trận và ở Upton Park, Asmir Begovic tiếp tục bị đánh bại.

Kế hoạch vực dậy The Blues của Jose Mourinho xem như lại dang dở, sau trận hòa 0-0 trước Dynamo Kiev ở Champions League và rất nhiều điều tích cực ông rút ra từ chuyến đi tới Ukraine. “Chúng tôi trở nên chắc chắn hơn”, Mourinho nói. “2 trận đấu, 2 trận giữ sạch lưới, không có vấn đề gì về hàng thủ. Toàn đội chơi chắc chắn và chặt chẽ, hàng tiền vệ thực sự mạnh. Chúng tôi đã cho thấy nỗ lực và kỷ luật chiến thuật…”

Vậy nhưng, trước West Ham, những gì được Chelsea tích lũy từ 2 trận gặp Aston Villa và Dynamo Kiev đã bị vứt bỏ chỉ sau 17 phút bóng lăn, khi họ để Mauro Zarate tung cú sút xa mở tỷ số cho đội chủ nhà. Và đến phút 44, mọi chuyện đã biến thành thảm họa cho thầy trò Mourinho, sau một pha phạm lỗi không đáng có của Nemanja Matic với Diafra Sakho và khiến tiền vệ người Serbia phải rời sân vì thẻ vàng thứ hai.

Rồi sau đó là sự biến mất của Mourinho và trợ lý Silvino Louro trên băng ghế huấn luyện vì những phản đối trọng tài Jonathan Moss. Hiển nhiên là ngoài chiếc thẻ đỏ dành cho Matic, Mourinho có lý do để không hài lòng với TT Moss trong tình huống Cesc Fabregas ghi bàn nhưng bị thổi việt vị và pha dứt điểm tưởng như đã đưa bóng qua vạch gôn của Kurt Zouma.

Tuy nhiên, trong thế trận chỉ còn 10 người, Mourinho rút Fabregas ra và tung vào John Mikel, đồng thời để Chelsea chơi theo sơ đồ 4-4-1. Về lý thuyết, sơ đồ này vẫn đảm bảo cho họ giữ bóng và phòng ngự tốt nhưng thật bất ngờ là trong một tình huống phạt góc, họ đã có bàn gỡ hòa với cú sút cận thành của trung vệ Gary Cahill vào phút 56.

Thế nhưng, tỷ số này không được đội khách giữ vững đến khi tiếng còi kết thúc vang lên bởi một lần nữa, những sai lầm của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Cầu thủ vào thay người bên phía West Ham là Andy Carroll đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 79 và trong pha bóng này, thay vì Cahill hay John Terry phải là người cản phá, hậu vệ trái Cesar Azpilicueta với chiều cao thấp hơn đã bị tiền đạo người Anh đánh bại một cách dễ dàng.

Rốt cuộc, nói như Mourinho khi ông giải thích về quyết định cho Eden Hazard ngồi ghế dự bị gần đây là “chúng tôi đã để lọt lưới quá nhiều”, trước khi nghĩ đến chuyện đưa Chelsea trở lại chiến thắng, họ cần khôi phục lại sự tự tin trong lối chơi. Và sự tự tin đó chỉ đến nếu họ không thủng lưới nữa. 

Đội hình thi đấu

West Ham (4-4-2): Adrian, Jenkinson, Tomkins, Collins, Cresswell, Noble (Ogbonna 90’), Kouyate, Zarate (Carroll 68’), Payet, Lanzini (Obiang 82’), Sakho 

Chelsea (4-2-3-1): Begovic, Zouma, Cahill, Terry, Azpilicueta (Rahman 87’), Ramires (Falcao 82’), Matic, Willian, Fabregas (Mikel 46’), Hazard, Costa

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội