Biểu cảm thú vị của HLV Ha Hyeok Jun khi cầu thủ U22 Lào và U22 Việt Nam phải hát quốc ca “chay”
Ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, một sự cố hy hữu đã xảy ra ngay trước giờ bóng lăn. Khi hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào xếp hàng làm lễ chào cờ, hệ thống âm thanh bất ngờ gặp trục trặc. Ban tổ chức cố gắng khắc phục nhưng không thành công, khiến phần phát quốc ca của cả hai đội không thể thực hiện như thường lệ.
Sau vài phút lúng túng, điều phối viên trận đấu ra hiệu cho các cầu thủ tự hát quốc ca. Khoảnh khắc này lập tức thu hút sự chú ý của khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình. Các cầu thủ Việt Nam và Lào đều giữ thái độ nghiêm túc, đặt tay lên ngực và đồng thanh hát quốc ca của mình trong không gian rộng lớn của sân vận động.
Trong lúc đó, biểu cảm của HLV Ha Hyeok Jun trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Nhà cầm quân của U22 Lào nở một nụ cười nhẹ đầy thú vị khi chứng kiến các học trò và đối thủ cùng nhau hát “chay”.
Nụ cười của ông được cho là vừa bất ngờ trước tình huống hy hữu, vừa thể hiện sự thoải mái và thích thú trước cách xử lý linh hoạt của cầu thủ hai đội.
Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia sẻ và bình luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng sự cố âm thanh vô tình tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt, thể hiện tinh thần tôn trọng quốc ca, sự chuyên nghiệp của cầu thủ. Một số khác lại thích thú với biểu cảm của HLV Ha Hyeok Jun, coi đó là điểm nhấn vui vẻ trước khi trận đấu bắt đầu.
Dù sự cố ngoài ý muốn, màn hát quốc ca “chay” của U22 Việt Nam và U22 Lào đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 33.
