Bình yên chợ cầu cá ở Chonburi và kỳ vọng kích cầu từ SEA Games 33
Chợ cá Ang Sila, ngôi chợ có tuổi đời 133 năm nằm ven biển Chonburi, những ngày này vẫn giữ vẻ bình yên đặc trưng, nhưng nhịp sống nơi đây đang dần được đánh thức khi SEA Games 33 chính thức khởi tranh tại Thái Lan.
Từ sân vận động Chonburi, chỉ cần chạy xe khoảng 10 phút, chúng tôi đã có thể đặt chân đến khu chợ nổi tiếng này, nơi hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa bờ biển lộng gió.
Điều khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu ghé thăm Ang Sila là chợ được dựng ngay trên một cây cầu hướng thẳng ra biển. Không gian ấy mở ra một tầm nhìn khoáng đạt, nơi sóng nước hòa cùng bầu trời, mang đến cảm giác thư thái cho những ai tản bộ qua đây.
Ngọn hải đăng cao vút tọa lạc gần đó càng khiến cảnh quan thêm phần ấn tượng, như điểm nhấn đậm chất duyên hải của vùng Chonburi.
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng và làn gió mang hơi thở đại dương, chợ cá Ang Sila gợi lên cảm giác dễ chịu hiếm có. Ấn tượng nhất là sự sạch sẽ đến bất ngờ.
Dù bán đủ loại hải sản tươi hay các mặt hàng phơi khô, không gian vẫn không hề có mùi nồng đặc trưng thường gặp ở các chợ hải sản.
Sự tươm tất trong cách bày biện, gìn giữ vệ sinh của các tiểu thương khiến du khách cảm thấy thoải mái khi dạo bước giữa những quầy hàng.
Ang Sila cũng là thiên đường ẩm thực cho những ai yêu hải sản. Tại đây, hàu tươi sống là đặc sản “phải thử”, bên cạnh các món salad hải sản cay nồng giàu hương vị và thứ nước mắm Ang Sila nổi tiếng.
Mỗi món ăn là sản vật của vùng biển và là câu chuyện văn hóa, là sự kết tinh tinh tế của đời sống địa phương.
Chợ cá nổi tiếng này còn là nơi giao thoa văn hóa của những người từ khắp nơi đến sinh sống. Anh Sreang Phai, một người Campuchia đã định cư lâu năm tại Thái Lan chia sẻ niềm háo hức khi thấy SEA Games 33 diễn ra ngay tại Chonburi.
Gặp gỡ truyền thông đang tác nghiệp, anh vui vẻ gửi lời chào: “Chào mừng mọi người đến với SEA Games. Tôi mong tất cả cùng thưởng thức những môn thi đấu đang diễn ra và cổ vũ cho đội tại kỳ SEA Games này.”
Không quên nở nụ cười thân thiện, anh còn mời du khách ghé quán ăn nhỏ của mình tại khu chợ, nơi anh và vợ vẫn gìn giữ hương vị quê hương xen lẫn phong vị Thái cũng như hy vọng “hãy ghé đến quán của tôi nhé”.
Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực cũng mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân địa phương. Chị Purirat, chủ một quầy hải sản khô thuê thẳng thắn cho biết không khí SEA Games năm nay tại Thái Lan khá trầm lắng trong những ngày đầu.
“Có quá nhiều tin tức khác nên người dân cũng không để ý nhiều. Thái Lan vừa tổ chức một sự kiện lớn trước đó, nên mọi người hơi bị phân tâm.
Nhưng từ hôm qua, khi thông tin SEA Games bắt đầu lan rộng hơn, ai cũng háo hức hơn một chút. Tôi nghĩ từ hôm nay báo chí và mạng xã hội sẽ nói nhiều hơn về SEA Games”, chị chia sẻ.
Chị thuê hai nhân viên người Lào bán 6 năm nay và năm nay thật đặc biệt vì có nhiều người đến Chonburi.
Chị kỳ vọng sự kiện này sẽ giúp Chonburi bớt yên ắng, thu hút thêm du khách và tạo sinh khí mới cho việc kinh doanh của tiểu thương.
Cùng chung suy nghĩ đó, ông Boongtint, một người bán đặc sản địa phương tin rằng khi lượng VĐV, khán giả và du khách đổ về Chonburi trong những ngày tới, chợ Ang Sila sẽ thêm phần nhộn nhịp.
“Chúng tôi mong mọi người đến đây, ăn hải sản, mua đặc sản và cảm nhận nét đẹp của vùng biển Chonburi”, ông chia sẻ.
SEA Games 33 không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là cơ hội để những điểm đến giàu bản sắc như Ang Sila được nhiều người biết đến hơn.
Trong nhịp sống bình dị của chợ cá 133 năm tuổi, chúng tôi có thể cảm nhận rõ niềm hy vọng về một mùa SEA Games mang lại sự khởi sắc cho kinh tế địa phương, đủ để đánh thức một vùng đất lâu nay vốn yên bình.
