HLV Mai Đức Chung: "Chúng tôi chỉ có một cửa là phải thắng mới đoạt vé đi tiếp"
"Thế của chúng tôi rất khó, chúng tôi chỉ có một cửa là phải thắng mới đoạt vé đi tiếp", đó là lời khẳng định mạnh mẽ của HLV Mai Đức Chung sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước nữ Myanmar.
Mở lời sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình hôm nay. Cảm ơn những khán giả đã đến sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam... Cảm ơn truyền thông đã khích lệ chúng tôi rất nhiều".
Ông cũng chia sẻ rằng, dù số lượng khán giả Việt Nam rất ít ỏi (chỉ hơn 10 người) so với khán giả Myanmar, nhưng chính việc thi đấu trước một lượng khán giả lớn đã không tạo áp lực, mà còn trở thành sự hưng phấn giúp các cầu thủ vượt qua mọi khó khăn để làm nên thành tích.
Chiến thắng này là kết quả của sự thay đổi chiến thuật kịp thời sau trận thua Philippines. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đội hình, đẩy cao đội hình lên. Mục đích là tấn công để ghi bàn. Nếu đá phòng ngự thì rất khó. Sự thay đổi này là đúng đắn".
Bên cạnh đó, các quyết định thay người, đưa cầu thủ trẻ vào sân để tăng sự chắc chắn và cầm trịch trận đấu cũng đã phát huy hiệu quả. "Hôm nay chúng tôi đã thay người đúng", ông đúc kết.
Hai bàn thắng đẹp mắt là minh chứng cho sự tập luyện ăn ý. Bàn mở tỷ số của Ngân Thị Vạn Sự là một cú đánh đầu tuyệt vời, thể hiện sự nhanh nhẹn và khả năng chọn điểm rơi xuất sắc, dù chỉ cao 1m53. "Đó là sự quyết đoán của Sự", HLV Chung nhấn mạnh. Bàn thắng này có công lớn từ pha tạt bóng của Duyên, người đã "chững chạc hơn" và thể hiện khả năng tấn công tốt dù sở trường là phòng ngự.
Với đối thủ ở bán kết, HLV Mai Đức Chung khẳng định sẽ không lơ là và xem trọng đối thủ tiếp theo: "Indonesia cũng như Malaysia đều tiến bộ. Chúng tôi xem trọng Indonesia và phải tập trung cao độ ở trận đấu tới".
