Kình ngư Mỹ Tiên lên tiếng sau khoảnh khắc bật khóc trên bục nhận HCB SEA Games 33
Tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ bật khóc ngay trên bục nhận huy chương bạc nội dung 400m hỗn hợp nữ tại SEA Games 33. Khoảnh khắc cô rời bục trao thưởng, tiến nhanh vào đường hầm ôm mặt khóc khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và đặt ra câu hỏi về những gì đã xảy ra phía sau.
Theo ghi nhận tại hiện trường, trước thời điểm rơi nước mắt, Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Đinh Việt Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.
Trong lúc trò chuyện, ông Hùng vừa nói vừa trực tiếp thị phạm động tác kỹ thuật, như muốn góp ý, động viên và nhắc nhở nữ VĐV trẻ về chuyên môn. Ngay sau đó, Mỹ Tiên không kìm được cảm xúc và bật khóc trên bục nhận huy chương.
Chia sẻ sau sự việc, kình ngư sinh năm 2005 đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân “Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng phải chiến thắng bản thân mình trước. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân”.
Tại SEA Games 33, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu nỗ lực và để lại nhiều dấu ấn khi giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 HCB ở các nội dung 400m hỗn hợp nữ, 200m bướm nữ và 3 HCĐ ở 200m hỗn hợp cá nhân, 4x100m tiếp sức tự do nữ cùng 400m tự do. Đây là thành tích đáng ghi nhận với một VĐV mới 20 tuổi.
Sau khi Ánh Viên dần lùi về hậu trường, Mỹ Tiên được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của bơi lội nữ Việt Nam.
