Thất bại 63-89 trước Malaysia tại SEA Games 33: Bài toán nan giải chờ HLV Matt Van Pelt
Hành trình của đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam (nội dung 5x5) tại SEA Games 33 đã có một khởi đầu không như ý khi phải nhận thất bại nặng nề 63-89 trước đối thủ Malaysia trong trận ra quân.
Hiệp 1 thăng hoa và sự sụp đổ dây chuyền
Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo được thế trận tốt trong hiệp 1, thậm chí tạm dẫn trước 21-19 nhờ những tình huống vào tay của các tay ném. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều nhanh chóng từ hiệp 2.
Malaysia dù không sở hữu thể hình quá áp đảo nhưng lại vượt trội hoàn toàn về tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội. Trước sức ép lên điểm ổn định của đối thủ, các học trò của HLV Matt Van Pelt bắt đầu tỏ ra vội vàng trong các pha xử lý và liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.
Các lựa chọn chiến thuật của Việt Nam tỏ ra kém hiệu quả khi việc sở hữu quá nhiều tay ném nhưng thiếu áp lực ở khu vực vòng trong (paint) khiến những "xạ thủ" như Tâm Đinh, Phú Vinh hay Võ Kim Bản không có khoảng trống để dứt điểm.
Thua thiệt về thống kê và chiến thuật
Những con số thống kê sau trận đấu đã chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt. Malaysia có một ngày ném 3 điểm "như lên đồng" với 12/34 cú ném thành công, gần gấp đôi so với hiệu suất thấp 7/31 của Việt Nam. Điểm số trong khu vực hình thang (paint) của họ cũng áp đảo chúng ta (40 so với 24).
Điểm sáng hiếm hoi của tuyển Việt Nam là Chris Dierker. Cầu thủ mang áo số 20 thi đấu nỗ lực với 7 điểm, 9 rebounds, 3 kiến tạo và đặc biệt là 7 cú steal (cướp bóng). Tuy nhiên, việc Dierker thường xuyên phải dạt ra ngoài cầm bóng và kiến thiết khiến khu vực dưới rổ của Việt Nam trở nên mong manh và dễ bị đối thủ khai thác.
Khe cửa hẹp và bài toán "chuyển giao thế hệ"
Thất bại này khiến cánh cửa đi tiếp của Việt Nam trở nên rất hẹp, bởi ở trận đấu còn lại, chúng ta phải đối đầu với "ông kẹ" của khu vực là Philippines. Đây được xem là một "nhiệm vụ bất khả thi", dù người hâm mộ vẫn hy vọng vào một sự đột biến bất ngờ mang thương hiệu Việt Nam khi bị dồn vào chân tường.
Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, bóng rổ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Thất bại này có thể là một bước lùi cần thiết để chúng ta nhìn nhận lại, hướng đến những thay đổi toàn diện cho tương lai.
