“Thở phào” nhẹ nhõm với thẻ tác nghiệp SEA Games 33
Ngày 1/12, cùng thời điểm thầy trò HLV Kim Sang Sik có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33, lực lượng phóng viên Việt Nam cũng bắt đầu hành trình tác nghiệp tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.
Thế nhưng, thay vì sự háo hức thường thấy trước giải đấu, mối bận tâm lớn nhất trong những ngày đầu lại xoay quanh tấm thẻ tác nghiệp, “giấy thông hành” quan trọng để vào sân Rajamangala và các địa điểm thi đấu của đại hội.
Trước đó, Ban tổ chức nước chủ nhà chỉ mới phát thẻ cho một số đơn vị truyền hình. Các nhóm phóng viên viết và phóng viên ảnh, dù đã hoàn tất thủ tục đăng ký từ sớm, vẫn chưa nhận được thẻ, khiến không ít người đứng trước nguy cơ không thể tác nghiệp đúng kế hoạch.
Ngày 2/12, khi trận ra quân của U22 Việt Nam đã cận kề, sự sốt ruột càng tăng lên khi nhiều đoàn báo chí lo ngại sẽ không kịp có thẻ để vào sân Rajamangala. BTC vì vậy phải đưa ra giải pháp tạm thời bằng cách phát thẻ phụ. Tuy nhiên, quyền hạn của loại thẻ này bị giới hạn, gây khó khăn cho việc di chuyển và tiếp cận những khu vực cần thiết.
Trong bối cảnh đó, động thái khẩn trương từ phía BTC vào tối 2/12 đã phần nào giải tỏa áp lực. Ngay trong đêm, các bộ phận phụ trách của SEA Games 33 làm việc liên tục để chốt danh sách và hoàn thiện quy trình cấp thẻ.
Thông báo chính thức được phát đi: bắt đầu từ 8h sáng ngày 3/12, thẻ tác nghiệp sẽ được cấp tại Trung tâm báo chí chính (MPC) đặt trong khuôn viên Đài Phát thanh – Truyền hình Quốc gia Thái Lan (NBT).
Sáng hôm sau, đông đảo phóng viên, chủ yếu đến từ Việt Nam, tập trung tại MPC để nhận thẻ. Công tác phát thẻ diễn ra nhanh gọn và thuận tiện khi các phóng viên được NOC mỗi quốc gia phê duyệt trước đó chỉ cần cung cấp ảnh hộ chiếu và email cá nhân.
Việc nhận thay đồng nghiệp cũng được chấp thuận, giúp nhiều đơn vị tiết kiệm thời gian khi lực lượng sang Thái Lan theo từng đợt. Nhiều phóng viên thở phào nhẹ nhõm khi cầm tấm thẻ chính thức trên tay, coi như đã vượt qua “cửa ải” khó khăn nhất trong những ngày đầu SEA Games.
Dù vậy, vẫn có một số đoàn báo chí bị cấp thiếu thẻ so với danh sách đăng ký ban đầu, thậm chí có đơn vị nhận chưa đến một nửa số lượng mong đợi. BTC cho biết sẽ tiếp tục rà soát và bổ sung trong thời gian sớm nhất. Một điểm nhấn dễ chịu là phía chủ nhà còn gửi tặng mỗi phóng viên một phần quà gồm áo, bình nước giữ nhiệt, như lời chào thân thiện dành cho lực lượng truyền thông quốc tế.
Trung tâm báo chí chính MPC đã vận hành từ ngày 1/12 và nhanh chóng trở thành “đầu não” hỗ trợ tác nghiệp cho báo chí trong suốt kỳ đại hội. Với không gian làm việc rộng rãi, hệ thống Internet tốc độ cao, cùng đội ngũ hỗ trợ luôn thường trực, MPC đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, lịch thi đấu, cập nhật sự kiện và xử lý các vấn đề liên quan đến thẻ tác nghiệp.
Các phóng viên cũng được phục vụ bữa trưa miễn phí ngay tại trung tâm, trong khi buổi sáng và buổi tối có thể sử dụng dịch vụ ăn uống từ các quầy đặt trong khuôn viên.
Song song với MPC tại Bangkok và một MPC khác tại Chonburi, nước chủ nhà còn triển khai 19 trung tâm báo chí phụ (SPC) tại các địa điểm thi đấu quan trọng nhằm đảm bảo thông tin không bị gián đoạn. Sự chuẩn bị công phu và phân bổ rộng khắp này cho thấy nỗ lực của Thái Lan trong việc tạo điều kiện tối đa cho truyền thông quốc tế.
Với việc chính thức nhận được thẻ tác nghiệp đúng thời điểm, giới truyền thông Việt Nam có thể tạm gác lại nỗi lo và toàn tâm toàn ý hướng về các trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Tấm thẻ trên tay không chỉ là giấy phép tác nghiệp, mà còn là sự khởi đầu suôn sẻ cho hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.
