Tượng đài bóng chuyền Đông Nam Á - Rivan Nurmulki lấp lửng kế hoạch chia tay ĐTQG sau SEA Games
Trước khi giải đấu diễn ra tại Thái Lan, ngôi sao số 1 của Indonesia từng úp mở khả năng chia tay đội tuyển quốc gia sau SEA Games 33, coi đây như điểm dừng cho một hành trình huy hoàng kéo dài hơn một thập kỷ.
Tuy nhiên, thất bại cay đắng 2-3 trước Thái Lan trong trận chung kết dường như đã khiến mọi kế hoạch trở nên lấp lửng. Indonesia dẫn đầu khu vực với ba chức vô địch SEA Games liên tiếp, và Rivan luôn là biểu tượng cho sự thống trị ấy.
Thế nên việc không thể bảo vệ ngôi vương, lại thua trong một trận đấu cân não, khiến cái kết dành cho đối chuyền sinh năm 1995 không trọn vẹn như mong đợi. Một lời chia tay trong tiếc nuối rõ ràng không phải điều mà cả Rivan lẫn người hâm mộ Indonesia mong muốn.
Sau trận chung kết, khi được hỏi trực tiếp về quyết định có chia tay đội tuyển quốc gia hay không, Rivan đã từ chối trả lời. Sự im lặng ấy lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán, đồng thời thắp lại hy vọng cho người hâm mộ xứ vạn đảo. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, đông đảo cổ động viên Indonesia đã đồng loạt kêu gọi Rivan tiếp tục khoác áo đội tuyển, ở lại để dẫn dắt thế hệ kế cận và hướng tới những mục tiêu xa hơn, không chỉ ở SEA Games mà còn tại đấu trường châu lục.
Ở tuổi 29, Rivan vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Sức bật, khả năng ghi điểm ổn định và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định giúp anh luôn là nỗi ám ảnh với mọi hàng chắn trong khu vực. Việc anh rời đội tuyển vào lúc này chắc chắn sẽ để lại khoảng trống rất lớn cho bóng chuyền Indonesia.
Chỉ sau ít ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, Rivan ngay lập tức trở lại Thái Lan khoác áo Diamond Food, với mục tiêu giúp đội bóng "đại gia" này tìm lại chức vô địch sau 3 mùa giải liên tiếp hụt hơi.
