Xuân Trường đẩy xe lăn đưa Duy Mạnh ra máy bay về Hà Nội
>>> Vừa xuống sân bay, Hữu Thắng đề cử 4 người có thể thay mình
>>> Số ít CĐV vượt cơn mưa chiều ra đón U22 Việt Nam trở về từ SEA Games
Tiền vệ Duy Mạnh phải ngồi trên xe lăn khi U22 Việt Nam về Việt Nam sau thất bại ở SEA Games 29, Xuân Trường là người đẩy cầu thủ Hà Nội ra ga quốc nội về quê.
"Chấn thương của Duy Mạnh gặp phải trong trận đấu này dự đoán là khá nặng. Tuy nhiên, kết quả chính xác chấn thương của cậu ấy ra sao thì phải đợi các bác sỹ khám, chẩn đoán", HLV Hữu Thắng cho biết sau trận hoà U22 Indonesia.
Duy Mạnh không thể thi đấu, thậm chí không thể đi được. Khi trở về Việt Nam, anh phải ngồi trên chiếc xe lăn và được đồng đội Xuân Trường đẩy từ trong ga quốc tế sang ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ánh mắt của chàng trai này chỉ trực chờ nước mắt.
Không chỉ đau vì chấn thương nặng, Duy Mạnh còn phải chứng kiến thất bại đau đớn của cả tập thể ngay từ vòng bảng SEA Games 29. Mạnh phải rời sân sau khi bị cầu thủ Sjahbandi bên phía U22 Indonesia vào bóng thô bạo ngay giữa sân.
Sau khi bắt tay, nói lời tạm biệt với cách đồng đội và thành viên BHL, Xuân Trưởng đẩy chiếc xe lăn chở Duy Mạnh thật nhanh sang ga quốc nội. Không chỉ hai người, các cầu thủ khác cũng sẽ trở về quê chứ không ở lại TP.HCM như dự kiến.
Xuân Trường cho biết: "Tôi sẽ bay về Hà Nội rồi về Tuyên Quang bên gia đình vài ngày. Tôi không biết có được triệu tập để tham dự vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia (ngày 5/9) hay không. Cái đó tùy thuộc vào BHL".
Một thành viên BHL U22 Việt Nam cho biết, với tinh thần này sẽ không hợp lý khi để các cầu thủ tập trung tiếp tục thi đấu, họ cần được trở về với gia đình để giải tỏa áp lực. Danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu ngày 5/9/2017 chưa được công bố.
Có thể dễ dàng thấy cảm giác buồn bã, tinh thần uể oải của cả đội U22 Việt Nam sau khi xuống sân bay. Họ nhanh chóng di chuyển lên xe buýt. Một số sẽ ở lại TP.HCM, số khác nối chuyến bay ngược ra Bắc để về nhà.
Rất nhiều cầu thủ có mong muốn HLV Hữu Thắng cân nhắc quyết định từ chức nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cảm xúc của họ vốn đã buồn, càng buồn hơn.
Chưa đầy 10 ngày nữa, ĐTQG Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ 3 trên sân khách ở thủ đô Phnom Penh trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Trận đấu diễn ra vào ngày 5/9 khi Việt Nam đã có 2 trận hòa liên tiếp trước Jordan và Afghanistan.