Cựu vô địch điền kinh SEA Games Nguyễn Thị Thu Cúc: Phận “trâu cày” & đường đời nghiệt ngã

thứ tư 18-5-2016 16:01:52 +07:00 0 bình luận
Sau 18 năm làm “trâu cày” điền kinh, kỷ lục gia từng 2 lần vô địch SEA Games, 10 lần vô địch quốc gia Nguyễn Thị Thu Cúc đã chia tay nghiệp đấu với hai bàn tay trắng.

Sau 18 năm làm “trâu cày” điền kinh,  kỷ lục gia từng 2 lần vô địch SEA Games, 10 lần vô địch quốc gia  Nguyễn Thị Thu Cúc đã chia tay nghiệp đấu với hai bàn tay trắng. Ở tuổi 35, Thu Cúc vẫn đang ở cùng mẹ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, phải làm đủ việc để nuôi cháu là con của người em gái đột ngột qua đời. Cúc phải mất 16 năm mới có được tấm bằng Đại học để khởi đầu cho một hành trình mới muộn màng và gian khó: Trở thành HLV.

Thu Cúc đang giữ kỷ lục 18 năm tập luyện thi đấu liên tục ở làng điền kinh Việt, nhất là lại ở một nội dung siêu khó như 7 môn phối hợp. Chị là nữ tuyển thủ  duy nhất từng đoạt tới 2 HCV SEA Games ở nội dung này. Vì thành tích của địa phương, một phần nữa vì cuộc sống quá khó khăn nên cựu binh sinh năm 1981 vẫn cứ phải nai lưng ra “cày ải” hết năm này qua năm khác, dù bản thân đã nhiều lần xin thôi. 

 Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010, lãnh đạo đã khẳng định như đinh đóng cột, đây sẽ là lần cuối “làm khổ” Cúc. Thậm chí, họ còn hứa nếu chị giành được HCV còn được hỗ trợ tiền đủ trả mấy trăm triệu đồng mà chị đang phải gánh nợ để lo cho gia đình.

Hành trình khổ ải của Cúc kéo dài cho đến tận kỳ Đại hội 2014 với một kết cục giống như một cơn ác mộng. Suốt cả năm 2013, cựu binh này đã phải tạm chia xa đường chạy vì dính chấn thương đùi, tưởng như sẽ được nghỉ luôn. Thế nhưng, khi vừa mới hồi phục, chị đã lại được vận động thuyết phục tha thiết để “gánh vác” trọng trách thêm một lần nữa. Nhiệt huyết luôn có thừa, lại muốn bảo vệ tấm HCV cho cá nhân và địa phương, nên Cúc gật đầu rồi lao vào tập như... điên. Do không có HLV chuyên trách nên chị phải tự lên giáo án dài hạn cũng như từng ngày, và tự triển khai luôn. Trước thềm giải đấu, tình trạng thể lực và phong độ của Cúc tốt đến mức Cần Thơ đã tự tin đăng ký chỉ tiêu 1 HCV. Chỉ cần Cúc thể hiện được đúng tầm mức của mình, chị sẽ lại đăng quang, bởi mặt bằng chung các đối thủ 7 môn phối hợp hiện tại rất thường. Chỉ có điều, số phận lại một lần nữa quá khắc nghiệt với Cúc khi chấn thương đùi quái ác bất ngờ tái phát, khiến chị phải bỏ cuộc một cách tức tưởi và đau đớn. 

 Chính thức giải nghệ từ năm 2015  để chuyển sang làm HLV, “trâu cày” Thu Cúc gần như tay trắng hoàn toàn. Ngoài một suất biên chế được đặc cách cách đây 2 năm với mức thu nhập... thấp nhất ngành, người phụ nữ 35 tuổi vẫn chưa có gì, từ nhà cửa, một tổ ấm riêng, hay một khoản tiền tích lũy tối thiểu.

Thu Cúc đã phải khởi động lại từ đầu, với một xuất phát điểm gần như bằng 0, mà chẳng biết sẽ có thể xoay sở để làm lại và vượt lên như thế nào.

Ở tuổi 35, và đã nhiều năm nay, Thu Cúc vẫn đang sống cùng mẹ, sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Sự đổ vỡ ấy, đổ cho duyên phận cũng được song chính Cúc cũng phải ngậm ngùi thừa nhận, phần lỗi chính do mình đã quá đam mê, mải miết với nghiệp điền kinh. Nói theo một cách nào đó, chị đã phải trả giá hạnh phúc riêng tư cho chính nghiệp sự nghiệp đỉnh cao của mình. Lập gia đình năm 2007, ngay sau khi giành tấm HCV SEA Games, qua những ngày tháng đầu tiên ngọt ngào, vợ chồng Cúc đã phải đối mặt với thực tế gian khó của sự xa cách. Vợ tập huấn ĐTQG quanh năm ở ngoài Hà Nội còn chồng làm việc tại mãi Kiên Giang. Cả năm, có khi họ chỉ được gặp nhau 2 lần, vào dịp nghỉ lê,̃ Tết. Trong khi đó, gia đình nhà chồng Cúc lại mong muốn sớm có cháu bế, và yêu cầu con dâu phải tạm nghỉ để thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Sự cách biệt và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh, lên tới đỉnh điểm để rồi phải đưa nhau ra tòa giải quyết ly hôn chỉ sau 2 năm. 

 Bi kịch lại đổ lên đầu Cúc khi không lâu sau đó, người em gái đột ngột qua đời, để lại cho Cúc một khoản nợ lớn cùng trách nhiệm nuôi nấng cô cháu gái nhỏ vừa mới cai sữa mẹ. Kể từ đó, Cúc đã luôn phải gồng mình lên để chống chọi với đủ mọi thử thách nghiệt ngã. Ngoài việc tập luyện thi đấu, chị phải làm đủ thứ việc: từ bán cà phê, làm nhân viên quảng cáo tiếp thị để nuôi mẹ, nuôi cháu và trả nợ.

Thế nhưng đường đời giông bão đã không thể khiến người phụ nữ đầy nghị lực ấy gục ngã, ngược lại càng khiến chị trở nên mạnh mẽ, cho dù mỗi ngày giống như một cuộc gồng mình gắng sức vô tận. Nếu biết rằng chỉ để có một tấm bằng Đại học, kỷ lục gia người Cần Thơ phải trải qua tới 16 năm, qua vài lần gián đoạn vì bận tập huấn thi đấu liên miên, vì thiếu tiền, mới thấy ý chí và sự bền bỉ của Cúc đáng khâm phục như thế nào. Dù cuộc sống luôn bị bủa vây bởi đủ nỗi lo cùng cảnh túng thiếu song Cúc  đang quyết tâm và nỗ lực tới cùng cho một mục tiêu gian khó: Trở thành 1 HLV giỏi.  

 

Mời các bạn đón xem câu chuyện đời thực của Cựu vô địch điền kinh SEA Games Nguyễn Thị Thu Cúc trên chương trình Giấc mơ thể thao phát sóng trên kênh Thể Thao Tin Tức HD:

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Mọi đóng góp, hỗ trợ cho nhân vật xin gửi về:

Tên TK: : NGUYỄN THỊ THU CÚC

Số TK: 0111000283229

Vietcombank - chi nhánh Cần Thơ

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội