Kiện tướng điền kinh Nguyễn Quyền -“Tôi đã có một giấc mơ”

thứ tư 13-4-2016 11:48:02 +07:00 0 bình luận
Giấc mơ chiến thắng đã có buổi nói chuyện cùng cựu kiện tướng điền kinh Nguyễn Quyền

Cả một ký ức thể thao tuyệt đẹp đã sống dậy trong niềm vui và  nước mắt ngậm ngùi  với cựu tuyển thủ điền kinh khốn khổ nhờ chương trình Giấc mơ Chiến thắng. Đã quá lâu rồi, ông mới được nhớ đến với tư cách một tượng đài đường chạy việt dã, và đó là một món quà tinh thần vô giá. 

 Giấc mơ Chiến thắng (GMCT): Có một sự thật là có lẽ chỉ một số đồng đội cùng thời với ông còn biết về một “tượng đài” việt dã, từng dự Olympic Nguyễn Quyền, vì quá lâu không còn thấy ông...

Thực sự 25 năm nay, kể từ khi về quê tôi đã không còn bất cứ mối liên hệ gì với thể thao, kể cả các đồng đội cũ, mà chung quy cũng vì hoàn cảnh. Năm 1991, vì sức khỏe yếu, vì gia đình quá khó khăn, tôi đã xin nghỉ mất sức rồi liên tục phải vật lộn với cảnh nghèo, với bệnh tật triền miên đến tận bây giờ. Ngay chính tôi, khi nhìn lại những kỷ vật cũ kỹ, lại chảy nước mắt như sực nhớ ra mình từng là một VĐV, từng có một thời gian hào hùng trên các đấu trường. Và cảm ơn chương trình Giấc mơ Thể thao đã cho tôi một món quà tinh thần vô giá. Tôi không dám nghĩ đến giờ khi tuổi cao sức yếu, thời gian trôi qua quá lâu, mình lại được quan tâm, được nhớ đến và có dịp sống lại với những ký ức đẹp ngày nào. 

  Nguyễn Quyền được nói đến như một điển hình cho sự bạc của nghiệp thể thao với 15 năm sống trong quên lãng. Với bản thân ông, ông có oán trách hay nuối tiếc vì đã theo nghiệp thể thao?

Có lẽ cái phận tôi nó vậy. Nói thật, tôi không hề nuối tiếc khi đã gắn bó với thể thao, thậm chí luôn tự hào. Nhờ thể thao tôi mới là kiện tướng, mới là nhà vô địch, từng được dự Olympic 1980. Chính nhờ thể thao tôi mới có niềm tin và ý chí để “chiến đấu” với cảnh nghèo và bệnh tật. Đúng là mình cũng có nhiều thua thiệt, cũng bị quên lãng, song lại phải nói đến câu chuyện hoàn cảnh, trong đó có phần của mình. Có lẽ điều tôi thấy ân hận và trách chính mình chỉ là đã không thể lo cho các con đến nơi đến chốn, và cho đến tận tuổi già vẫn chưa xây mới hay sửa nổi căn nhà tồi tàn để hai vợ chồng có một chỗ ở không phải lo ngăn nước lúc trời mưa.  

 Giờ đây ông có mong ước gì cho mình, và có nhắn nhủ gì tới các VĐV trẻ từ chính thực tế của mình?

Nói thật giờ tôi chẳng còn dám mong ước gì, chỉ cầu Trời cho mình còn có đủ sức để vượt qua đủ loại bệnh tật mà mình đang phải sống cùng.  Mỗi thời mỗi khác.  Các VĐV bây giờ đã có điều kiện tốt hơn chúng tôi nhiều. Nếu có một lời khuyên, tôi chỉ mong các cháu, cứ đam mê và phấn đấu hết mình cho nghiệp thể thao mà mình đã lựa chọn nhưng cũng phải cố gắng học hành, có sự chuẩn bị tốt nhất để khi giải nghệ có thể sống và làm việc tốt.  

Mời các bạn đón xem câu chuyện đời thực của “Vua tốc độ” Nguyễn Quyền trên chương trình Giấc mơ chiến thắng phát sóng vào 19h50 thứ 4 (13/04) trên kênh Thể Thao Tin Tức HD.

Chương trình đã gửi ủng hộ 5.000.000 VNĐ đến ông Nguyễn Quyền và cũng mong các bạn- những người yêu thể thao cùng đồng hành, chung tay, giúp đỡ để ông vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Tên TK: Nguyễn Quyền

Số TK: 3710205084367

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - chi nhánh Can Lộc, Hà Tĩnh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội