U.13 Yamaha Cup: Thỏa cơn khát

thứ ba 22-3-2016 22:32:00 +07:00 0 bình luận
Tham dự rất nhiều sân chơi và gặt hái rất nhiều thành công ở giải thành phố cũng như cấp quận nhưng Festival bóng đá học đường U.13-Yamaha Cup có ý nghĩa đặc biệt với trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội). Ở đó, các em không chỉ thỏa cơn khát đam mê trái bóng tròn mà còn là nơi để giao lưu, học hỏi và chắp cánh cho tương lai.

Chơi, tận hưởng và học cách chấp nhận

Là nhà vô địch Festival bóng đá học đường U.13 – Yamaha Cup 2015, thế nhưng Ngọc Lâm lại không chịu nhiều áp lực trước khi bước vào “chiến dịch” bảo vệ ngôi vương. Với thầy trò của ngôi trường nằm ở quận Long Biên này, việc tham dự giải đấu là cơ hội để vui chơi và họ rất háo hức chờ ngày bóng lăn.

“So với năm trước, thời gian năm nay diễn ra sớm hơn, khoảng thời gian chuẩn bị cũng hạn hẹp hơn. Thế nhưng không vì thế mà chúng tôi thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vẫn như năm trước, sau khi nhận được thông tin từ BTC, chúng tôi tập trung 20 em có năng khiếu, thích chơi bóng đá để luyện tập rồi rồi gút danh sách xuống 15 em trước khi chốt 12 em tham dự sân chơi này. Hiện tại, đội duy trì tập 1 tuần 2 buổi”, HLV Nguyễn Tiến nói về quá trình bước vào giải đấu.

Sân chơi Festival bóng đá học đường U.13 như là món ăn tinh thần với các em. Thế nên ngay khi có phát động, số lượng các em tham gia đông hơn dự kiến khiến các thầy phải đau đầu trong công tác tuyển chọn.

“Sau một năm góp mặt, mọi thứ quá đỗi ý nghĩa với các em. Một sân chơi mà ở đó các em không chỉ được chơi, tận hưởng mà còn nơi để giao lưu, học hỏi và trau dồi thêm những kỹ năng sống. Thế nên sự hào hứng, nhiệt tình luôn thường trực trên ánh mắt, nụ cười và những bước chạy của các em”, anh Tiến hồ hởi.

Cũng bởi thế, vị HLV này đã mất ngủ mỗi khi quyết định loại ai đó bởi số lượng đăng ký chỉ có hạn. “Tôi muốn cho tất cả các em cùng tập luyện đến sát ngày thi đấu lắm chứ. Nhưng nếu thế phần nào ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội, phải để các em đá chính có một số buổi tập cùng để ăn khớp và hiểu ý nhau. Cực chẳng đã mới nói ra tên của các em bị loại. Nhìn ánh mắt thoáng đượm buồn, rơm rớm lệ mà mình cũng muốn khóc. Là bóng đá và cuộc chơi thì phải học cách chấp nhận. Dù bị loại nhưng mỗi buổi tập, nhiều em vẫn đến chăm chú theo dõi, cổ vũ động viên các bạn tập luyện”, anh Tiến bày tỏ.

Chắp cánh ước mơ

Cũng từ bệ phóng Festival bóng đá học đường U.13, phong trào ở trường Ngọc Lâm ngày càng sôi nổi do nhu cầu tăng cao. Dù khoảnh đất xung quanh trường không rộng, lại là nền bê tông, cây cối um tùm nhưng không ngăn cản được niềm đam mê. Các em tự bỏ tiền túi ra mua bóng nhựa rồi mỗi khi ra chơi, từng nhóm tụm ba, tụm bảy “quần” theo trái bóng cho đến khi vào giờ học. Cứ thế, sân trường Ngọc Lâm không còn một chỗ trống và khung cảnh mỗi lúc ra chơi cứ như ngày hội.

“Phong trào của nhà trường ngày càng sôi nổi từ những hiệu ứng của festival mang lại, được tiếp sức để ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn. Nếu trường có sân bãi cũng như các em không đi học thêm quá nhiều thì mức độ “phủ sóng” sân chơi bóng đá còn lan tỏa và rộng hơn nữa”, thầy Tiến cho biết.

Từ nền tảng đó, Ngọc Lâm là đơn vị dẫn đầu của quận về phong trào TDTT và là nòng cốt giúp gặt hái những thành công mỗi khi thi đấu cấp thành phố. Từ những thành công ban đầu đó, giấc mơ lăn theo trái bóng tròn ngày càng gần hơn với các em; đặc biệt là từ chuyến đi Nhật năm 2015.

“Sau chuyến đi đó, rất nhiều tuyển trạch viên từ các trung tâm danh tiếng đến ngỏ ý tuyển mộ học sinh của Ngọc Lâm. Đó là điều tự hào, là tín hiệu vui với nhà trường. Ngoài niềm vui được chơi bóng, tự các em cũng cảm nhận được giá trị của đam mê và mơ ước…”, HLV Nguyễn Tiến nói.

Trong số những em được tham dự chuyến đi Nhật Bản năm trước, chỉ còn 2 em có thể góp mặt ở sân chơi năm nay vì chưa quá độ tuổi cho phép. “Em buồn với tiếc nuối lắm. Chuyến đi Nhật năm ngoái là kỷ niệm trong đời không thể nào quên được. Ở đó, em được học tính tự lập, sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến. Em không thể nào quên hình ảnh các bạn Nhật tuy cùng tuổi như bọn em nhưng ai nấy đều ngăn nắp, gọn gàng và tự làm mọi thứ. Trước khi thi đấu, mấy bạn đều tự chuẩn bị đồ uống, giày, trang phục thi đấu tươm tất. Nhìn cách các bạn đá trên sân cũng thật tuyệt vời. Mấy bạn chơi rất bài bản, có lối đá nhỏ, ban bật rõ ràng và rất tuân thủ ý đồ của HLV. Một chuyến đi giúp em tiếp thêm ngọn lửa đam mê để một ngày nào đó có thể khoác lên chiếc áo chuyên nghiệp và xa hơn là màu áo ĐTQG”, em Phạm Xuân Hưng chia sẻ.

“Từ ngày đi Nhật về, mọi thứ sinh hoạt và suy nghĩ trong cháu đều có sự thay đổi. Cháu tự lập trong những việc sinh hoạt cá nhân, không còn dựa dẫm nhiều vào người khác, chú tâm hơn tới việc học hành và biết cách cân bằng giữa việc học và chơi bóng đá. Cháu có mục tiêu rõ ràng hơn là phấn đấu học thật giỏi, đá thật tốt để không chỉ đi Nhật mà còn nhiều nước khác nữa. Tôi thấy sân chơi Festival bóng đá học đường U.13 đã cho cháu rất nhiều bài học trong cuộc sống. Tôi hy vọng sân chơi này sẽ tiếp diễn trong thời gian dài để nhiều em vừa thỏa đam mê vừa lấy đó làm bài học cuộc sống cho mình”, phụ huynh Nguyễn Thị Bình của em Phạm Xuân Hưng tự hào và hãnh diện. 

"Có những em thuộc dạng nghịch ngợm, khó bảo, giáo viên bảo không nghe nhưng thay đổi dần dần nhờ bóng đá. Việc được chọn vào đội, được chơi bóng và được dạy những bài học nhân cách có những tác động, hiệu quả trông thấy. Nhờ bóng đá, những em vô kỷ luật hay mắc lỗi thì hình phạt sẽ là không cho vào đội bóng nữa. Thế là các em nghe lời và dần thay đổi tính xấu trước kia. Ngoài buổi dạy bóng đá, thầy trò ngồi lại với nhau tâm sự với nhau để hướng đến giá trị của cuộc sống bởi ngoài tài năng ra, đức độ là hành trang không thể thiếu khi bước vào cuộc sống”, thầy Tiến chia sẻ ý nghĩa của sân chơi Festival bóng đá học đường U.13 – Yamaha Cup”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội