Tiền đạo Văn Trường của THCS Eatu tiếp tục tỏa sáng với hai pha lập công, qua đó giúp cho đội bóng phố Núi giành vé vào chơi trận chung kết.
THCS Eatu (Đắk Lắk) đã xuất sắc vượt qua THCS Nguyễn Thị Định (TP.HCM) trong trận bán kết 1 với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi chung kết.
Các cầu thủ nhí THCS Mai Xuân Thưởng chứng minh họ không chỉ đá bóng hay mà hát cũng rất cừ, khi trình bày ca khúc "niềm tin chiến thắng"
Bên cạnh những trận đấu căng thẳng, cầu thủ của 8 đội bóng còn có thêm những trải nghiệm thú vị khi được đến thăm quan địa danh nổi tiếng Bản Đôn của Đắk Lắk.
Không chỉ là những cầu thủ với sự phóng khoáng trên sân, mà sau khi trận đấu kết thúc các em cũng không quên tôn sư trọng đạo dù cho đó là HLV của đội bạn.
Bốn trận đấu cuối cùng vòng bảng Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016 đã mang đến nhiều cảm xúc tột cùng. Khi những giọt nước mắt lẫn nụ cười hạnh phúc cùng xuất hiện đầy xúc động.
Dội cơn mưa gôn 6 bàn vào lưới THCS Nghi Long (Nghệ An), THCS Nguyễn Thị Định đã giành tấm vé thứ 2 ở bảng B để vào chơi bán kết.
Có những giọt nước mắt, những nụ cười, có người chiến thắng, kẻ thật bại nhưng sau tất cả đọng lại ở sân chơi bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha
Không giấu được niềm vui khi bất ngờ có vé vào chơi bán kết, HLV trưởng của THCS Nguyễn Lương Bằng đã có những chia sẻ của riêng cá nhân mình.
Bàn thắng của Văn Dương, giúp cho THCS Eatu có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp qua đó ghi tên mình vào chơi bán kết bằng ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.
Lần đầu tiên phải xa nhà, và phải sớm chia tay giải nhưng sân chơi bóng đá học đường đã giúp cho các cầu thủ nhí học được cách sống tự lập
Ở nhà được bố mẹ chiều là thế nhưng khi xa nhà, các cầu thủ THCS Nguyễn Thị Định phải làm quen với cuộc sống sinh hoạt tự lập hàng ngày
Rất nhiều cầu thủ nhí đã lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảnh sống xa gia đình, các em đã phải tự lo nhiều thứ như giặt đồ, sắp xếp quần áo, ăn uống…
Bỏ lại phía sau những màn tranh tài đầy kịch tính trên sân bóng, những cầu thủ nhí đang gửi đi những thông điệp hết sức ý nghĩa tại Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016, với những cái siết chặt tay xoa dịu nỗi đau cho đội bạn.
Nguyễn Thành Nam, thành viên U.13 Yamaha từng sang Nhật Bản du đấu hồi năm 2015, chia sẻ cảm xúc trong lần thứ 2 tham dự giải
Dù tiếp tục để thua thêm một trận đấu với cách biệt 1-5 trước THCS Nghi Long, sớm dừng chân ở vòng bảng song các học trò HLV Lê Minh Chiến tỏ ra khá hồn nhiên
Bàn gỡ ở phút cuối cùng đã giúp cho đương kim vô địch THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) tránh trận thua mất mặt trước THCS Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng)
Cầu thủ Văn Đạt có tình huống ghi bàn từ chấm đá phạt góc, giúp THCS Trần Hưng Đạo lội ngược dòng chiến thắng 2-1 trong trận chung kết sớm THCS Nguyễn Thị Định.
Tiền vệ Yđăm, cầu thủ người Êđê của THCS Eatu mong muốn đội nhà giành chức vô địch Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha