THCS Ngọc Lâm, nhà đương kim vô địch Festival bóng đá học đường 2015 đã có chiến thắng đầu tay trước THCS Chu Văn An (Cần Thơ) trong ngày khai mạc VCK 2016.
Với dàn cầu thủ chất lượng, có khoảng thời gian dài ăn tập cùng nhau nên không quá khó hiểu THCS Trần Hưng Đạo khẳng định sức mạnh
Không giấu được nỗi buồn, khi đội nhà bị lội ngược dòng, em Thanh Bình, người ghi bàn mở tỷ số trận đấu đã khóc ngay sau hiệp 1.
THCS Eatu phô diễn sức mạnh Đại diện của Đắk Lắk, THCS Eatu đã có chiến thắng trong ngày ra quân sau khi vượt qua THCS Nguyễn Lương Bằng với tỷ số 2-0.
Với sự đồng đều và dàn cầu thủ chất lượng, THCS Nguyễn Thị Định đã khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng cách biệt 8-1 trước THCS Mai Xuân Thưởng.
Sự hồn nhiên và niềm khát khao của các cầu thủ nhí đã mang đến không khí cuồng nhiệt cho 2 ngày diễn ra Vòng loại Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016 khu vực Đắk Lắk.
Hồn nhiên chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng, những cầu thủ “không số, không tên” của trường Trưng Vương đã ngược dòng thần kỳ trước trường Phan Bội Châu.
13 tuổi mồ côi mẹ, Thanh Huyền đã trải qua suốt quãng tuổi thơ khó nhọc. Chính tài năng và nỗ lực phi thường đã giúp chị trở thành “nữ hoàng xe đạp” Đông Nam Á.
"Messi Khánh Hòa", tiền đạo Quốc Việt tự tin sẽ cùng các đồng đội trường THCS Mai Xuân Thưởng làm nên điều bất ngờ tại VCK Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2016.
Hôm qua, ngày 18/5/2016 – BTC Festival Bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha năm 2016 họp báo công bố thông tin về Vòng chung kết Giải.
Sau 18 năm làm “trâu cày” điền kinh, kỷ lục gia từng 2 lần vô địch SEA Games, 10 lần vô địch quốc gia Nguyễn Thị Thu Cúc đã chia tay nghiệp đấu với hai bàn tay trắng.
Đôi mắt bị mù hoàn toàn, suy thận nặng do biến chứng của căn bệnh nan y Lupus ban đỏ, mỗi tuần phải đi lọc máu 3 lần thế nhưng võ sư mù đang đối mặt với tử thần ấy vẫn miệt mài dạy võ miễn phí cho những người mắt sáng.
Những giọt nước mắt hồn nhiên, ngây thơ đã rơi rất nhiều trên khuôn mặt những cậu bé Ngô Tất Tố, vì thất bại trước THCS Nguyễn Thị Định trong trận chung kết vòng loại Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2016 khu vực TP.HCM.
Một cú ngã tưởng như rất bình thường trong một buổi tập trước thềm SEA Games 2003 , đã khiến Lê Thị Huệ - cô gái 18 tuổi gãy tới 3 đốt sống cổ, giập tủy sống, liệt tức thời tứ chi.
Gia nhập đội vovinam TP.HCM, là nhân vật của chương trình “Giấc mơ Chiến thắng”, Ngọc Tú tự hứa với mình phải chiến đấu tới cùng để trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp.
Chiều cao giờ đã chạm mốc 2m15 và có thể chưa dừng lại, VĐV cao nhất làng thể thao Việt này đã phải gánh chịu cuộc sống khốn khó không chỉ vì sớm mồ côi mẹ, vì gia cảnh quá nghèo mà còn bởi chiều cao quá “khủng” đến mức bất thường của mình.
THCS Ngô Thì Nhậm với truyền thống ở bóng đá học đường Đà Nẵng thể hiện sức mạnh vượt trội để giành tấm vé dự VCK lần thứ hai liên tiếp tại Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha.
Giống như cách đây 1 năm, THCS Nghi Long với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản đã xuất sắc vượt qua 15 đội bóng còn lại để giành suất đi VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016 Đắk Lắk.
Năm 2015, vòng loại Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha diễn ra đã làm thay thay đổi đời sống bóng đá của trẻ em ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.