Từng hai lần gãy tay trái, Mạc Lâm Khánh vẫn cháy hết mình tại VCK U13 bóng đá học đường với mong ước: "Em muốn được tới sân Cẩm Phả và gặp anh Vũ Minh Tuấn".
Nguyễn Hương Giang hút mọi ánh nhìn của những CĐV có mặt tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF khi đến cổ vũ cho trường Phú Đô đối đầu THCS Ngô Thì Nhậm.
Tiền vệ Võ Ngọc Quang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt sau khi cùng đội tuyển U13 bóng đá học đường tham dự chuyến du đấu tại Nhật Bản năm 2016.
Ngoài việc thi đấu trên sân, các cầu thủ U13 đến từ mọi miền Tổ quốc còn khiến rất nhiều người tò mò về việc ăn ở, sinh hoạt của các trong những ngày ở Thủ đô.
Được ăn ở, sinh hoạt trong điều kiện khá tốt giúp các cầu thủ nhí về tham dự U13 bóng đá học đường học tính tự lập, ngày càng trưởng thành sau từng ngày.
Nhiều CĐV Phú Đô đã chọn cho mình vị trí rất đặc biệt để theo dõi đội bóng thân yêu thi đấu thay vì lên khán đài xem như những khán giả khác.
Sau mỗi trận đấu, các cầu thủ U13 THCS Phú Đô lại nhận được sự khích lệ tinh thần và nguồn động viên không nhỏ từ "ông bầu" đặc biệt của đội.
Dù đã mở tỷ số dẫn trước đối thủ, nhưng THCS Mai Xuân Thưởng (Nha Trang) vẫn thất bại trước THCS Độc Lập (TP.HCM).
CĐV của THCS Võ Thị Sáu luôn thể hiện sự cuồng nhiệt ở bên ngoài đường biên. Chỉ cần nghe tiếng trống, tiếng hò reo là biết đó là CĐV của Võ Thị Sáu.
Bà ngoại của tiền vệ Đào Văn Huy (THCS Phú Đô) rất tự hào về cháu và không giấu được mong mỏi cháu ngoại trở thành cầu thủ nổi tiếng như Công Vinh, Công Phượng.
Hàng trăm CĐV không ngại nắng mưa, đường xa đến cổ vũ cho sáu đội bóng tranh tài tại vòng chung kết Festival bóng đá học đường U13 - 2017 vào sáng 27/6.
Dù không quá đông nhưng nhóm CĐV đặc biệt này cũng đủ tạo nên sự cuồng nhiệt và góp phần không nhỏ vào chiến thắng của THCS Nghi Công trong ngày khai mạc.
"Nhạc trưởng" Đào Huy và các đồng đội tại THCS Phú Đô đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc khi vượt qua THCS Võ Thị Sáu, trong trận cầu 6 bàn thắng.
Các đội bóng dự VCK Festival bóng đá học đường 2017 đang rất rất háo hức chờ đợi ngày khai mạc và đã sẵn sàng cho những trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà là điểm tựa lớn về mặt tinh thần để THCS Phú Đô quyết tâm lên ngôi ở U13 bóng đá học đường.
Vượt qua mọi khó khăn về điều kiện tập luyện, trường THCS Ngô Thì Nhậm (Đà Nẵng) quyết tâm “chơi đẹp” ở ngày hội U13 bóng đá học đường.
Sau khi giành chức vô địch vòng loại U13 bóng đá học đường khu vực Nha Trang, trường Mai Xuân Thưởng miệt mài luyện quân để hy vọng gặt thành công.
Không chỉ đặt mục tiêu vô địch, cô trò trường THCS Võ Thị Sáu còn quyết tâm biến VCK U13 bóng đá học đường thành ngày hội riêng của các cổ động viên Hải Dương.
Thầy trò trường THCS Phú Đô không giấu được tham vọng, thể hiện quyết tâm rất lớn sẽ lên ngôi vô địch ở VCK Festival bóng đá học đường U13 năm 2017.