Trắng đêm cùng World Cup 2018 trên chuyến xe khách đường dài

chủ nhật 17-6-2018 10:10:44 +07:00 0 bình luận
Xe dập dềnh, rung lắc, mất cả cân bằng. Thỉnh thoảng, trận đấu bị gián đoạn vì đi qua khu vực sóng yếu. Ở góc bên, hành khách vẫn ngáy ngủ ngon lành. World Cup 2018 lăn cùng chuyến xe khách đường dài.

Xe dập dềnh, rung lắc, mất cả cân bằng. Thỉnh thoảng, trận đấu bị gián đoạn vì đi qua khu vực sóng yếu. Ở góc bên, hành khách vẫn ngáy ngủ ngon lành. World Cup 2018 lăn cùng chuyến xe khách đường dài.

19h30 ngày 14 tháng 6, tại bến xe Đức Long Gia Lai, chuyến xe mang biển số 81B. 004XX của hãng T.T chuẩn bị xuất bến cùng gần 50 hành khách di chuyển về Đà Nẵng. Tất cả đều hối hả. Người kênh hàng, người rà soát vé, người sắp xếp chỗ nằm.

 

Những nhân viên của nhà xe hoạt động hết công suất trước giờ khởi hành. Bỗng có tiếng thét lên: "Vào!". Nhưng không, một cơ hội bị Uruguay bỏ lỡ. Đang xếp vội khuôn hàng, Nhật, phụ xe ngoái đầu hỏi: "Vào hả?".

20h00, xe bắt đầu lăn bánh. Xuyên suốt chặng đường gần 200km từ Gia Lai về điểm dừng chân ở Bình Định, những màn hình điện thoại nhỏ được tận dụng tối đa để cập nhật diễn biến. Thế nhưng, mạng wifi không đảm bảo nên lúc xem được lúc không.

Sau khi nghỉ chân ở trạm dừng nghỉ, xe lại chuyển bánh. Lúc này, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, trùng thời điểm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra. Phía trên đầu xe, bác tài xế tên Thịnh vừa mới giao ca sau 4 tiếng chạy xe trong đêm. Giờ là lúc, bác có thể đánh giấc ngon lành.

Bất chấp mọi điều kiện khó khăn, World Cup 2018 vẫn lăn trên những chuyến xe khách đường dài theo cách khá đặc biệt. Ảnh: Trần Khánh

Bác Thịnh vẫn nán lại. Người đàn ông đã qua ngũ tuần với đôi mắt không còn tinh tường vẫn dán mắt vào màn hình nhỏ, len lỏi ánh đèn đường màu vàng rọi vào. Nhật vẫn đang loay hoay với đống giấy tờ cũng chụm đầu lại. Rồi anh Quang Thái, hành khách trên chuyến xe bật dậy hòa vào cuộc vui. Lúc xem được lúc không nhưng tất cả đều hồ hởi quanh chiếc điện thoại nhỏ nhắn.

Một hồi quan sát, với chiếc laptop cùng kết nối 4G trong tay, từ hàng ghế sau, tôi mạo muội đến "mời" những người chưa hề quen biết cùng thưởng thức trận đấu. Đường truyền đỡ bị giật hơn, màn hình to hơn và không khí cũng náo động hơn.

Cậu bé Minh mới học lớp 6 được bố mẹ thưởng cho chuyến du lịch Đà Nẵng. Liếc sang hàng ghế bên thấy mẹ ngủ say, Minh tỉnh dậy cùng chị hơn 5 tuổi chụm lại quanh chiếc laptop. Giữa tiếng rung lắc, tiếng gầm gừ của xe, không khí vẫn huyên náo cho dù đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng.

Những âm thanh liên hồi phát ra gọi mời các hành khách. Phía đằng sau, một vài chiếc điện thoại sáng đèn. Họ tận hưởng theo khung cảnh riêng hợp với sức khỏe. Lẫn vào những thanh âm của trận đấu là tiếng ngáy ngủ ngon giấc của các hành khách.

World Cup 2018 có mặt khắp mọi nơi và là chất xúc tác gắn kết mọi người với nhau. Ảnh: Trần Khánh

Trước xe, bác tài xế tên Sơn dù rất máu nhưng vì đang làm nhiệm vụ, đôi bàn tay vẫn giữ vững vô-lăng. Xe rung rắc càng dữ dội khi đi qua đoạn đường xấu. Muốn xem, mỗi người phải tìm chỗ để cố định. Bám vào thành giường, giữ chắc hông ghế, ngồi khom lại. Mỗi người tự giữ cân bằng cho mình.

Thế nhưng, giữa khung cảnh ngặt nghèo đó, trái bóng tròn luôn có sức hút đặc biệt. Tranh luận nổ ra khi Ronaldo ghi bàn. Anh Quang Thái bảo: "Ronaldo đá hay quá. Trận này sẽ là trận của cậu ấy". 

Với Nhật, cậu vẫn tin vào chiến thắng cho Tây Ban Nha cho dù La Roja bị dẫn bàn. Tiếng tranh luận đánh thức sự đam mê. Đang nằm nghe trận đấu ở phía sau, chị Ngọc Thảo không cưỡng được sức hút của trái bóng Telstar18, bật dậy hòa nhịp cùng cảm xúc.

Với chị Thảo, "tưởng chừng hôm nay sẽ không được xem đá bóng khi xe nhưng giữa không gian thú vị thế này lại được tận hưởng không khí của World Cup. Đó là điều thật tuyệt vời".

Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo đã xua đi sự uể oải giữa đêm dài.

Không khí vẫn rộn ràng, huyên náo bất chấp màn đêm cùng sự uể oải khi đang đi trên xe. Giữa cuộc vui, một hành khách nữ nhờ bác tài dừng lại để giải quyết nhu cầu cá nhân. Nhật nhanh nhẩu mở cửa cho hành khách xuống. Tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi, tài xế Sơn mới ngoái đầu, giáng căn mắt vào màn hình một hồi rồi quay lại với chiếc vô-lăng. 

Cứ thế, khi tiếng còi trọng tài cất lên báo hiệu hết giờ, cuộc vui thú vị khép lại. Tất cả hành khách trở về chỗ ngủ. Ở phía trên, vẫn còn những tranh luận xung quanh trận đấu. Xe rung lắc, tiếng gầm gừ đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Chuyến hành trình dài hơn 400km khá thú vị cùng trái bóng Telstar18.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội