Carlo Ancelotti: “Thắng 8 trận 1 bàn còn hơn thắng 1 trận 8 bàn!”

thứ hai 4-5-2015 20:34:24 +07:00 0 bình luận
Carlo Ancelotti tưng tửng tuyên bố “hy vọng là thứ cuối cùng có thể bị dập tắt”, sau khi Real Madrid đánh

Carlo Ancelotti tưng tửng tuyên bố “hy vọng là thứ cuối cùng có thể bị dập tắt”, sau khi Real Madrid đánh bại Sevilla 3-2 bằng cú hat-trick của Cristiano Ronaldo, qua đó rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 2 điểm.


<> at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on May 2, 2015 in Seville, Spain.

Ngồi ngay ngắn trong phòng họp báo, HLV người Italia thừa nhận trận đấu với Sevilla “khó khăn hơn tưởng tượng và đây là chiến thắng quan trọng với Real”. “Chúng tôi chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn chơi tốt. Đó là trận đấu mở hoàn toàn cho cả 2 đội. Không dễ để chiến thắng họ ở đây, nhưng chúng tôi có động lực của mình, đặc biệt là sau khi đánh bại Sevilla, bởi họ đã có 34 trận bất bại ở đây”, Ancelotti nói. “Chiến thắng này giúp chúng tôi nuôi hy vọng ở La Liga, thêm tự tin cho trận đấu vào thứ Ba tại Champions League, đặc biệt với cách chúng tôi tổ chức tấn công”. Ancelotti cho rằng không có lý gì phải tiếc nuối về những trận đấu mà lẽ ra Real đã có thể chơi hay và hiệu quả hơn: “Điều đó là vô nghĩa lúc này. Chúng tôi phải hướng về phía trước cho đến cuối mùa. Đúng là chúng tôi đã đánh mất điểm, nhưng điều đó xảy ra khi thiếu Modric, Benzema, James, Sergio Ramos”.

HLV người Italia cũng không bỏ lỡ cơ hội khiêu khích đối thủ của mình, sau chiến thắng 8-0 của Barcelona trước đội cuối bảng Cordoba. “Họ có chất lượng trên hàng công, nên không cần phải ngạc nhiên khi chứng kiến ngần ấy bàn thắng được ghi. Nhưng tôi thà thắng 8 trận với chỉ 1 bàn, còn hơn là thắng 1 trận với 8 bàn”. Ancelotti cũng phủ nhận việc Sevilla bị thủng lưới trong thời gian thi đấu với 10 người, do tiền vệ Krychowiak phải ra ngoài sân để lau sạch vết máu trên đầu lúc va chạm với Ramos là món quà cho Real. Chiến thắng này giúp Real tiếp tục nuôi hy vọng Barca sẽ trượt chân trong các trận đấu với Sociedad và Atletico tới đây, sau khi phải mệt nhoài chiến đấu cùng Bayern tại bán kết Champions League.

“Chúng tôi sẽ phải chờ tới lúc kết thúc, trong khi vẫn làm nhiệm vụ của mình, có nghĩa là thắng tất cả các trận còn lại và chờ xem”. Chiến lược gia 55 tuổi cũng khẳng định việc sẽ tiếp tục sử dụng Ramos ở hàng tiền vệ, như đã dùng anh trong 2 trận liên tiếp với Atletico (Champions League) và Sevilla (La Liga). Ancelotti cho rằng rằng Ramos có đủ kinh nghiệm và năng lực để chơi ở vị trí đánh chặn từ xa. “Tôi muốn lưu ý rằng anh ấy làm vậy là để giúp đội bóng. Chúng ta cần phải thấy được tầm quan trọng của điều đó”, Ancelotti nhấn mạnh.

THÀNH LƯƠNG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội