Chiếc áo "hắc ám" không ai dám mặc ở Real Madrid

thứ tư 28-6-2017 15:17:19 +07:00 0 bình luận
Kể từ sau trường hợp của Luis Figo, chiếc áo số 10 Real Madrid dường như dính “lời nguyền” để rồi các ngôi sao khi mặc chiếc áo đó đều bết bát thảm hại...

Kể từ sau trường hợp của Luis Figo, chiếc áo số 10 Real Madrid dường như đã bị dính “lời nguyền” để rồi liên tiếp các ngôi sao khi mặc chiếc áo đó đều bết bát thảm hại, mà mới nhất là trường hợp James Rodriguez. 

Hơn một thập kỷ sau ngày Figo rời Bernabeu sang Inter, Real Madrid đã không thể tìm được một người kế tục xứng đáng cho chiếc áo số 10 mà ngôi sao Bồ Đào Nha để lại. Từ Robinho, Wesley Sneijder, Lass Diarra cho đến Mesut Oezil và giờ là James Rodriguez đều gây thất vọng, hay chí ít là không thành công như mong đợi tại Real.


Figo là ngôi sao cuối cùng thành công khi mặc chiếc áo số 10 Real

Ngay sau khi Figo ra đi, Real đưa Robinho về vào thời điểm mà tiền đạo người Brazil được so sánh với Vua bóng đá Pele. Thế nhưng, trái ngược những gì tưởng tượng, cuộc sống của anh ở Madrid trở nên rất khó khăn.

Anh không thích ứng được lối chơi dưới cả thời Fabio Capello lẫn Bernd Schuster, dẫn đến số bàn thắng hết sức nghèo nàn (35 bàn/135 trận). 

Kết cục là vào mùa Hè 2008, Robinho đã chuyển đến Man City với giá 42 triệu euro. Đến lượt Sneijder tiếp quản chiếc áo số 10 sau khi gia nhập từ một năm trước đó.

Robinho là nôi thất vọng trong thời gian khoác áo số 10 ở Real 

Nếu như ở mùa đầu tiên, mọi thứ còn lạc quan cho Sneijder với 9 bàn qua 38 trận thì bước sang mùa thứ hai, khi đảm nhiệm chính vai trò của Robinho, tình hình quá tồi tệ cho ngôi sao Hà Lan. Với vỏn vẹn 22 lần ra sân và ghi 2 bàn, bản hợp đồng đắt giá nhất Hà Lan vào thời điểm đó nhanh chóng bị đẩy đi.

Thật trớ trêu, khi được bán rể cho Inter với giá 15 triệu euro, Sneijder lại giúp đội bóng của Jose Mourinho giành cú ăn ba vào năm 2010, gồm chức vô địch Champions League. Và có lẽ đó là sự minh chứng rõ nhất cho cái dớp, lời nguyền hắc ám từ chiếc áo số 10 Real Madrid mang lại.

Sneijder cũng sớm phải rời Real chỉ sau 2 mùa 

Đến đầu năm 2009, Real Madrid chi 20 triệu euro mua Lass Diarra từ Portsmouth với mục đích biến anh thành một "Makelele mới". Ở mùa giải 2009/10, anh đã được trao áo số 10 nhưng suốt thời gian sau đó phải sống trong những tin đồn về việc bị đem bán và cạnh tranh vị trí với Sami Khedira.

Nghịch lý ở chỗ, dù trải qua mùa 2011/12 khá tốt, góp phần vào chức vô địch La Liga nhưng Diarra được cho là đã bị buộc phải rời khỏi Real cùng với Esteban Granero trong mùa Hè năm đó. 

Thành công về chuyên môn nhưng Oezil lại không hạnh phúc với Real 

Đến Real năm 2010, Oezil bắt đầu nhận áo số 10 từ mùa giải 2011/12, dấu hiệu cho thấy Mourinho muốn sử dụng ngôi sao người Đức trong vai trò một nhà kiến thiết. Trên thực tế, anh đã kết thúc với 17 pha kiến tạo, chỉ kém mùa 2012/13 với 29 lần.

Một tiền vệ ghi được tới 27 bàn thắng trong 3 mùa giải cuối cùng vẫn phải ra đi khi những tin đồn về mâu thuẫn với sự xuất hiện của Luka Modric lớn dần. Rốt cuộc, Real đã bán Oezil với giá 45 triệu euro, một cách để dọn đường cho Gareth Bale đến, người sau này bị chỉ trích về những đóng góp không tương xứng

Đến lượt James Rodriguez trở thành nạn nhân của áo số 10 

Cũng giống như trường hợp Oezil, vấn đề của số 10 hiện tại James Rodriguez không hoàn toàn nằm ở chuyên môn. Đơn giản bởi anh chỉ là nạn nhân đáng thương của bộ ba BBC, đặc biệt kể từ sau khi Carlo Ancelotti ra đi. Không cạnh tranh được vị trí với Bale và Ronaldo đã đành, ngôi sao người Colombia còn bị xem là lựa chọn dự phòng sau cả những Isco lẫn Asensio.

Bây giờ, giải pháp ra đi, với James Rodriguez đơn giản là không thể khác được! Nhưng liệu ai dám nhận số áo đã trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ ở Real Madrid hơn một thập kỷ?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội