Real lục đục nội bộ hậu El Clasico: “Bố già” mạnh tay

thứ hai 23-11-2015 22:42:56 +07:00 0 bình luận
“Những gì tôi đau đớn nhất là mất đi tình cảm của người hâm mộ. Tôi phải lấy lại nó bằng cách nào đó”, Chủ tịch Florentino Perez ít nhiều mềm lòng sau khi người hâm mộ Real Madrid kêu gọi ông từ chức, nhưng sẽ cương quyết cải thiện tình hình bất ổn hiện nay.

Trong hai nhiệm kỳ của mình, Florentino Perez đã không bao giờ chứng kiến việc người hâm mộ la hét “Florentino, từ chức!”. Đó là điều khiến ông đau khổ và buộc phải đi đến những hành động quyết liệt. Sa thải HLV Benitez? Điều đó quá dễ nếu biết rằng đã có tổng cộng 10 nhà cầm quân từng trải qua quãng thời gian Perez trị vì.

Trong phát biểu mới nhất của mình sau thảm bại ở trận El Clasico, Perez đã đề cập đến vấn đề quá nuông chiều một số ngôi sao sáng giá nhất. “Tôi đã làm hỏng các cầu thủ”, lời nói ấy của ông chủ “Nhà trắng” nhắc nhở về những gì đã xảy ra đối với Galacticos khiến doanh nhân - kỹ sư xây dựng này phải từ chức ở nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 02/2006. Từ cách đối xử lạnh nhạt với Iker Casillas cho đến việc “bảo hộ” Gareth Bale, thậm chí hơn cả Cristiano Ronaldo, hay chiều chuộng Sergio Ramos quá mức trong vụ ký bản hợp đồng mới, Perez đã tạo ra “những cơn sóng ngầm” trong lòng đội bóng chỉ chờ bùng phát.

Dù sao, thất bại ở trận El Clasico cũng là cái cớ để Perez nghĩ đến việc tiến hành một kế hoạch giải quyết khủng hoảng triệt để. Tất nhiên, kế hoạch này sẽ không thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà cần phải trải qua khoảng thời gian dài.

Perez đã không đặt tên BBC cho bộ ba tấn công kỳ diệu của mình, nhưng vào thời điểm hiện tại, ông có thể suy nghĩ về 2 trong 3 chữ cái nói trên. Đấy là vì Karim Benzema đang có mọi cơ hội để ra đi vào mùa hè sau khi đã làm xấu hình ảnh của mình nói riêng và CLB nói chung bằng vụ bê bối tống tiền Mathieu Valbuena. Người thứ hai hẳn phải là Ronaldo. Perez đã gia hạn hợp đồng với CR7 đến năm 2018, nhưng hai ngày trước trận “Siêu kinh điển”, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại để ăn tối với Sheikh Mansour - chủ sở hữu của PSG và người đại diện Jorge Mendes. Đây được coi như mầm mống cho một cuộc chuyển giao “Quả bóng vàng” vào mùa hè tới.

Những động thái nói trên đang dần làm sáng tỏ một khả năng, rằng Perez sẽ mở cửa để bán đi 2 hoặc 3 ngôi sao trong đội hình, đồng thời chuẩn bị thực hiện một số bản hợp đồng hào nhoáng trên tuyến đầu cho Real Madrid, từ Robert Lewandowski, Eden Hazard cho đến Sergio Aguero hay sự trở lại của Alvaro Morata. Việc chuyển nhượng Ronaldo sẽ tạo điều kiện thuận lợi về nguồn tài chính để thực hiện những thương vụ này.

Perez không dám xem đội Real Madrid B

Khu khán đài VIP của sân Alfredo Di Stefano đã thiếu vắng Florentino Perez như thường lệ khi diễn ra trận Real Madrid II hòa 0-0 với Barakaldo. Đội trẻ Castilla của Zinedine Zidane vẫn đứng thứ 2, kém Barakaldo 3 điểm sau 12 vòng đấu. Trận đấu này diễn ra 1 ngày sau thất bại của Los Blancos trước Barcelona và người ta tin rằng Perez không dám đến vì sợ bị người hâm mộ la ó.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội