Messi vẫn chưa bằng Maradona: Leo có biết Fusi hay Giusti?

thứ sáu 3-7-2015 15:20:55 +07:00 0 bình luận
Đa số các CĐV ngày nay cho rằng Messi đã vượt Maradona. Thế nhưng, ngay cả khi nhiều thông số của Leo nhỉnh hơn, điều đó chưa đủ để “Cậu bé vàng” rớt lại phía sau.

Barca có thể không cần Leo

Thật tình mà nói, gần như chẳng thể có được so sánh chuẩn xác về các cầu thủ xuất chúng không cùng thời đại. Đấy là lý do mà mấy chục năm qua, thế giới vẫn còn tranh cãi xem Pele hay Diego Maradona mới là “Vua bóng đá”. Đến nay, một đề tài khác “hot” chẳng kém là liệu Lionel Messi đã qua mặt “Cậu bé vàng” để trở thành số 1 của Argentina hay chưa? Chưa tính tới các thống kê thì chỉ riêng về mặt chất lượng, có thể tin rằng Leo nhỉnh hơn, vì mặt bằng chung của bóng đá ngày nay chuyên nghiệp hơn về mọi mặt. Nhưng nếu xét tới ảnh hưởng trong cùng thời đại thì chưa chắc.

Bởi lẽ, đúng là Messi rất xuất sắc và có công không nhỏ trong thành công của Barcelona suốt thập niên qua, song phải thừa nhận rằng những chiến tích ấy không khó đạt được với lực lượng gồm nhiều tài năng xuất thân từ lò La Masia huyền thoại như Xavi, Puyol và Iniesta… quá ăn ý do gắn bó với nhau từ lâu, lại nhận thêm sự hỗ trợ từ các ngoại binh cũng vào loại hàng đầu thế giới như Eto’o, Ronaldinho, Henry, Suarez, Neymar, Ibrahimovic… Đấy là chưa kể ngay từ khi chưa có Messi, Barca đã đủ mạnh để cùng Real Madrid thay nhau thống trị La Liga như Hristo Stoichkov từng vô địch 4 mùa liên tục trong 5 năm trước lúc sang Parma, chưa kể 1 Cúp C1.

Nhưng Napoli phải có Diego

Ngược lại, Napoli gần như chẳng được ai biết tới, cho đến khi Maradona từ trực thăng bước xuống sân San Paolo vào hè năm 1984. Và sau khi “Cậu bé vàng” ra đi do án treo giò 15 tháng vì chơi ma túy – thứ chỉ làm sức khỏe giảm sút chứ không giống doping, CLB thành Naples lại chìm vào quên lãng, thậm chí tới bây giờ vẫn chưa đủ khả năng đoạt lại Scudetto hoặc gây tiếng vang ở các Cúp châu Âu. Vì thế, nhắc tới Napoli là phải đề cập đến Maradona, đầu tàu kéo đoàn quân bết bát với hàng loạt cầu thủ vô danh như Fusi, Baroni, Pioli, Corradini đến ngôi vô địch UEFA Cup – giải đấu cực kỳ hấp dẫn vào thời đó vì những bại tướng của họ bao gồm Juventus và Bayern Munich, chưa kể Bordeaux và Stuttgart cũng cực mạnh.

Và cũng với những đồng đội mà tên tuổi sớm chẳng còn ai nhớ tới ngoài những quyển sách sử bóng đá, Maradona còn giúp Napoli vô địch Serie A 2 mùa và chiếm ngôi á quân ở 2 mùa còn lại. Chưa bao giờ Napoli trèo cao được như thế, và kỳ tích ấy càng đáng trân trọng do thời đó, Serie A vẫn là giải đấu siêu hạng chứ không èo uột như hiện tại. Đấy là chưa kể ngay trước khi có “Cậu bé vàng”, Napoli chỉ kịp trụ hạng với cách biệt 1 điểm. Dĩ nhiên, Maradona cũng có thời gian ngắn ngủi chơi bóng cho Barca và bị đánh giá là không thành công do chỉ giành được mấy chiếc Cúp. Thế nhưng, cần nhớ rằng sự nghiệp của Diego ở Barca đã chịu tác động lớn do pha đốn giò thô bạo của “gã đồ tể xứ Basque” Andoni Goikoetxea (Bilbao) khiến Maradona phải nghỉ đá mấy tháng. Tuy nhiên, bất chấp 2 mùa bóng đầy khó khăn như vậy, Maradona vẫn ghi tới 38 bàn/58 trận.

Mexico 86 tôn vinh chúa tể của các vị thần

Nếu mọi so sánh giữa Messi với Maradona ở CLB có thể bị xem là khập khiễng, thể hiện ở ĐTQG có phần chuẩn xác hơn do cả hai đều chơi cho Argentina. Đến đây thì Messi tỏ ra lép vế hơn hẳn, vì chưa có ngôi vô địch World Cup nào. Thành tích tốt nhất của Leo chỉ là ngôi á quân Brazil 2014, cho dù bên cạnh có sự hỗ trợ của các đồng đội như Angel Di Maria, Sergio Aguero hoặc Gonzalo Higuain – những tên tuổi lớn chắc chắn sẽ còn được nhắc đến trong vài chục năm nữa. Ngược lại, hỗ trợ Maradona lên bục vinh quang ở World Cup chỉ là những cầu thủ vô danh như Giusti, Brown, Cuciuffo, Olarticoecha… Với những đồng đội như vậy, liệu Messi có vào được chung kết World Cup hay không?

Và cũng đừng quên rằng tại Brazil 2014, uy hiếp Messi chỉ có Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) đang bị viêm gân, Neymar (Brazil) bị rạn xương sống, Arjen Robben (Hà Lan) chân thủy tinh, Luis Suarez (Uruguay) sớm rời giải do cắn người, Wayne Rooney (Anh) bị sốc nóng. Ngược lại, Maradona tỏa sáng giữa dải ngân hà như Paolo Rossi và Giuseppe Baresi (Italia), Jan Ceulemans (Bỉ), Hugo Sanchez (Mexico), Michel Platini (Pháp), Emilio Butragueno (Tây Ban Nha), Michael Laudrup (Đan Mạch), Enzo Francescoli (Uruguay), Zico và Socrates (Brazil), Igor Belanov và Oleh Blokhin (Liên Xô), Peter Shilton và Gary Lineker (Anh), Zbigniew Boniek (Ba Lan), Lothar Matthaeus, Rudi Voeller, Harald Schumacher hoặc Karl-Heinz Rummenigge (Đức)…

Trên đây mới chỉ là những tài năng rực rỡ nhất trong hàng ngũ… huyền thoại, chưa tính tới Luis Fernandez, Alain Giresse, Jean Tigana, Jean-Pierre Papin hoặc Pat Jennings… Vậy mà trên đất Mexico, các vị thần bóng đá ấy đều phải lu mờ dưới cái bóng của chúa tể Maradona. Sự thật đó buộc chính Platini đầy kiêu hãnh, Chủ tịch hiện nay của UEFA phải thừa nhận: “Diego có thể làm được những điều mà chẳng ai làm nổi. Những động tác tôi có thể làm với quả bóng, cậu ấy có thể làm với quả cam”.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội