Ống suy ngẫm: Cây gậy và không cà-rốt

thứ ba 7-7-2015 15:31:16 +07:00 0 bình luận
Cầu thủ đòi hỏi được chia sẻ quyền lực tại đội bóng họ khoác áo – khái niệm nghe khá lạ lẫm nhưng lại đang có xu hướng lan rộng. Lạ lẫm là bởi, nếu như trước kia quyền lực của một ngôi sao chỉ được thể hiện kiểu ngấm ngầm thì giờ được đặt thẳng lên mặt bàn.

Chúng ta bây giờ không còn ngạc nhiên khi Lionel Messi yêu cầu Luis Suarez chơi ra sao, và chính HLV Luis Enrique của Barca từng cho biết ông đôi khi vẫn để các cầu thủ thảo luận về chiến thuật, về cách chơi… Luis Enrique không phải HLV có triết lý huấn luyện dân chủ. Ông từng cứng rắn với Xavi, với Iniesta và cả Messi trong những ngày đầu tới Nou Camp thay cho thông điệp: “Ở đây duy nhất tôi có quyền quyết định”.

Nhưng thời gian cho Enrique hiểu “luật chơi” tại Nou Camp. Việc ông lùi một bước, thỏa hiệp với Messi có thể hiểu như phép tính “tôi anh cùng có lợi”; và nó cho thấy quyền lực siêu sao người Argentina ở đội bóng xứ Catalan có ảnh hưởng đến mức nào.

Real Madrid, nơi tụ hội của những cầu thủ ưu tú nhất thế giới bóng đá đương nhiên không tránh khỏi tình trạng tương tự. Một khi Iker Casillas có biệt danh “Thánh Iker” đủ giúp người ngoài nhìn ra vị thế thủ thành này trong phòng thay đồ sân Bernabeu. Nhưng có là “thánh” đi chăng nữa, Casillas bây giờ chỉ có 2 lựa chọn: hoặc ra đi nếu muốn bắt chính thường xuyên, hoặc ở lại làm quen với ghế dự bị.

Đơn giản ở Bernabeu, một người làm kinh doanh lọc lõi như Florentino Perez không có khái niệm chia sẻ quyền lực.

Sự độc đoán trong cách cai trị đội bóng của Perez tới mức, ông loại bỏ vị trí GĐTT vốn luôn là một biểu tượng tại CLB, tự mình làm công việc này và không bao giờ thỏa hiệp với mọi đối tượng, kể cả siêu sao. Đó là lý do tại sao, năm 2003, sau khi nghe tiếng gõ cửa văn phòng của đội trưởng Fernando Hierro và xem các gạch đầu dòng đòi hỏi từ các cầu thủ trên mặt bàn, Perez đã đá cựu tuyển thủ Tây Ban Nha ra khỏi Bernabeu không thương tiếc. Perez cũng chưa bao giờ mê mệt Raul, và “Chúa nhẫn” đã phải rời Bernabeu không kèn không trống. Và giờ, Perez đang dùng “Thánh Iker” theo kiểu “tôi không đuổi anh, mà khiến anh không chịu nổi phải xin ra đi”.

Real Madrid những ngày qua tiếp tục như vạc dầu sôi sùng sục. Rafa Benitez đang phải chứng kiến cuộc nội chiến dù chưa có buổi làm quen với đội bóng mới. Đó là cuộc chiến giữa Perez với 2 cầu thủ có ảnh hưởng nhất tại Bernabeu: Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo. Ai sẽ thắng? Câu trả lời hẳn không quá khó.

Q. NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội