Bernard Tomic lại bị bắt: Ngựa chứng khó chữa

thứ bảy 18-7-2015 15:24:31 +07:00 0 bình luận
Bernard Tomic dường như “hết thuốc chữa”. Một lần nữa “thần đồng” của quần vợt Australia bị gặp rắc rối với cảnh sát.

Cảnh sát vừa bắt giữ Bernard Tomic tại bãi biển Miami vì tội bật nhạc quá lớn tại khách sạn gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Và khi bị nhắc nhở, Tomic đã có hành vi chống lại cảnh sát. Đây cũng không phải là lần đầu tay vợt người Australia bị cảnh sát bắt vì những vụ gây lộn bên ngoài sân đấu.

Trong năm 2013, Tomic chạy xe quá tốc độ tại ven bờ biển Gold Coast ở thành phố Brisbane và đây là lần thứ hai tay vợt sinh năm 1992 bị tịch thu bằng lái xe vì lỗi tương tự. Một năm trước đó, Tomic cũng bị bắt vì liên quan tới vụ ẩu đả tại một khu căn hộ ở Gold Coast. Tháng 10 này Tomic mới tròn 23 tuổi nhưng bảng “thành tích” liên quan tới các vụ vi phạm pháp luật còn nhiều hơn số danh hiệu của tay vợt này.

Chưa hết, Tomic cũng sẵn sàng gây lộn với cả Liên đoàn quần vợt Australia và cựu số 1 thế giới Patrick Rafter, một tượng đài của quần vợt xứ sở Kangaroo tại Wimbledon vừa diễn ra. Tomic phản ứng khi bị Rafter nhắc nhở về thái độ thi đấu và còn phàn nàn về chuyện Liên đoàn không hỗ trợ khi Tomic chấn thương và phải tự bỏ tiền ra… thuê bóng tập. Tất cả có lẽ đều bắt nguồn từ việc Tomic bị cấm thi đấu cùng đội tuyển Davis Cup Australia vì vô kỷ luật và mâu thuẫn với Liên đoàn từ đó.

Khi Tomic trở thành tay vợt trẻ số 1 thế giới và vô địch giải trẻ Australian Open 2008 và US Open 2009, quần vợt Australia tưởng như đã tìm ra người kế thừa Rafter hay Lleyton Hewitt, nhưng tất cả đã nhầm. Tomic chỉ có những lúc lóe sáng ít ỏi khi đi tới tứ kết Wimbledon 2011 và sau đó là lúc thăng lúc trầm trong sự nghiệp. Cho đến bây giờ 2 danh hiệu ATP 250 và vị trí số 25 thế giới của Tomic thực sự vẫn chưa xứng với tiềm năng của một tay vợt từng được coi là “thần đồng” của làng banh nỉ.

Nhưng nói đến cuộc sống buông thả của Tomic cũng không thể không nhắc tới người cha là ông John Tomic. Từng là huấn luyện viên cho con trai nhưng John Tomic cũng không thể đưa Bernard đi đúng đường. Thậm chí John Tomic còn phải nhận án treo 8 tháng và cấm tham dự các giải đấu ATP trong một năm, vì tội hành hung bạn tập của Bernard là Thomas Drouet vào năm 2013.

Patrick Rafter ngán ngẩm khi nói về vụ lộn xộn do Tomic gây ra là “tận cùng của sự tồi tệ”. Thất đáng tiếc cho một tài năng hiếm có của quần vợt thế giới vẫn đang tự hủy hoại chính mình như Tomic.

LY NA

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội