Flavio Cobolli giành chiến thắng kinh điển tại giải quần vợt Davis Cup, đưa đương kim vô địch Ý trở lại chung kết
Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đội nhà ủng hộ bên trong SuperTennis Arena, Flavio Cobolli 23 tuổi đã giành chiến thắng 6-3, 6-7(5), 7-6(15) với tiebreak set thứ 3 được xem như một trong những trận hay nhất từng thấy trong lịch sử phong phú của giải quần vợt Davis Cup. Cả hai tay vợt đều đã tạo ra một số pha quần vợt hấp dẫn ở một loạt các pha giao bóng hiểm hóc của ván đấu, khi Bergs giao bóng sấm sét trông như thể anh ta sẽ kéo dài tỷ số hòa lên con số 20.
Nhưng Cobolli - người không thể chuyển đổi 6 match point đầu tiên của mình - cuối cùng đã thực hiện một cú giao bóng không thể chống đỡ để châm ngòi cho những màn ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài. Đội trưởng Filippo Volandri của Ý nói: “Trong 5 năm làm đội trưởng, tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự. Trận đấu này thật không thể tin được; cuối cùng, đó là 5% chiến thuật và 95% trái tim.”
Trước đó, Matteo Berrettini đã vượt qua Raphael Collignon với tỷ số 6-3, 6-4 để đưa Ý dẫn trước. Đây là trận thắng đơn thứ 10 liên tiếp của Berrettini trong giải Davis Cup. Ý sẽ cố gắng hoàn tất cú ăn 3 trong trận chung kết vào Chủ nhật với Đức hoặc Tây Ban Nha, hai đội sẽ đối đầu nhau vào thứ Bảy. Nếu thắng, Ý sẽ trở thành quốc gia đầu tiên giành 3 danh hiệu liên tiếp kể từ khi Challenge Round bị bãi bỏ sau sự kiện Davis Cup năm 1971.
Thường xuyên góp mặt trong đội giành danh hiệu năm 2023, Cobolli đang chơi với tư cách là số 1 của Ý khi vắng mặt số 2 thế giới Jannik Sinner và Lorenzo Musetti. Anh đã vượt qua thử thách một cách tuyệt vời. Sau khi đánh bại Filip Misolic vào thứ Tư để ấn định chiến thắng thoải mái của Ý trước Áo trong trận tứ kết, anh đã bị Bergs xếp thứ 43 ép mạnh hơn nhiều, từ khởi đầu chậm chạp đã kéo Cobolli đến giới hạn.
Cobolli nói: “Thật khó để nói điều gì đó về trận đấu này. Tôi đã chơi cho toàn đội, cho gia đình mình và đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.” Đang có chuỗi 12 trận thắng, Ý là quốc gia đầu tiên lọt vào 3 trận chung kết Davis Cup liên tiếp kể từ Úc vào năm 2001, mặc dù Úc đã để thua 2 trong số 3 trận chung kết đó.
