Giải quần vợt ATP Next Gen Finals 2025: 18h00 ngày 18/12 – Dino Prizmic vs Justin Engel
Thi đấu trận chính thức đầu tiên kể từ khi giải nghệ vì chấn thương ở Stockholm 2 tháng trước, Dino Prizmic đã thể hiện một màn trình diễn đáng nể và cạnh tranh mà không cho thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về sự thiếu chuẩn bị thể lực. Tuy nhiên, kinh nghiệm mà Nishesh Basavareddy có được khi tham gia giải đấu này vào năm 2024 đã chứng tỏ là yếu tố quyết định, khiến tay vợt người Croatia cuối cùng đã thua trong 4 set.
Tay vợt trẻ người Croatia đã chứng minh khả năng thi đấu tốt trên mọi mặt sân trong giai đoạn đầu sự nghiệp và sở hữu thành tích thắng thua ấn tượng 29–20 trên sân cứng trong nhà. Tuy nhiên, anh chưa giành được chiến thắng nào trên mặt sân này kể từ tháng Hai đầu năm nay, khi anh lọt vào bán kết giải Lugano Challenger sau khi vượt qua vòng loại.
Justin Engel đến với giải ATP Next Gen Finals với sự tự tin và đà thắng lợi được xây dựng từ chuỗi trận thắng ấn tượng tại các giải Challenger trong nhà từ tháng 9 đến tháng 11, giai đoạn tốt nhất trong sự nghiệp non trẻ của anh và là lý do chính giúp anh giành quyền tham dự giải đấu. Mặc dù phong độ tổng thể trên giấy tờ trông rất khả quan, anh vẫn gặp khó khăn trong khâu giao bóng ngay cả trong giai đoạn thành công đó, và những vấn đề này tiếp tục xuất hiện ở Jeddah.
Trong trận đấu đầu tiên của mình tại ATP Next Gen Finals gặp Alexander Blockx hôm thứ Tư, Engel phải đối mặt với 10 điểm break khi giao bóng và bị mất break 3 lần Trình độ giao bóng như vậy khó có thể duy trì ở thể thức này và trong điều kiện thi đấu này, vì vậy tay vợt trẻ người Đức phải tìm cách cải thiện nếu muốn có cơ hội tốt nhất để vào bán kết.
Họ đã gặp nhau một lần hồi đầu năm nay ở tứ kết giải San Marino Challenger trên sân đất nện, nơi Dino Prizmic giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6–2, 6–2. Dino Prizmic hiện đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp và đã thua 5 trong 6 trận gần nhất. Prizmic chưa thắng trận nào trên sân cứng trong nhà kể từ giải Lugano Challenger hồi tháng 2 năm 2025. Justin Engel đã phải đối mặt với 114 điểm break trong 24 trận gần nhất, trung bình 4,75 điểm break mỗi trận. Anh ấy đã phải đối mặt với ít nhất 1 điểm break trong cả 4 set của trận đấu mở màn tuần này, tổng cộng 1- điểm break.
Mặc dù Justin Engel đã bị Dino Prizmic áp đảo trong trận đấu này trên sân đất nện hồi đầu năm nay, nhưng điều kiện sân trong nhà đặt anh ấy vào vị trí tốt hơn nhiều để cố gắng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của anh ấy, đặc biệt là khả năng giao bóng, dường như không đủ mạnh vào lúc này để làm được điều đó. Justin Engel đã chơi ít loạt tie-break nhất trong ngày đầu tiên của ATP Next Gen Finals, và nếu vấn đề giao bóng của anh ấy tiếp tục, trận đấu này có thể nghiêng hẳn về phía Dino Prizmic.
