Nhận định quần vợt bán kết Rolex Monte-Carlo Masters 2026, ngày 11/04, 20h30: Valentin Vacherot vs Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz đã gặp chút khó khăn ở vòng 16 trước Tomas Martin Etcheverry, cần đến 3 set để đi tiếp, nhưng đã đáp trả mạnh mẽ ở tứ kết với chiến thắng áp đảo 6-3, 6-0 trước Alexander Bublik. Chiến thắng trắng set thứ hai là lần đầu tiên anh thắng trắng set thứ hai trong mùa giải và đánh dấu lần thứ 3 trong 8 trận đấu quần vợt Monte Carlo gần đây nhất anh thắng trắng một set.
Tay vợt người Tây Ban Nha đang có phong độ ấn tượng trên mặt sân đất nện, thắng 25 trong 26 trận đấu gần đây nhất trên mặt sân này kể từ đầu mùa giải 2025. Sự bứt phá bắt đầu với danh hiệu Monte Carlo đầu tiên của anh vào năm ngoái, trong chuỗi trận anh lọt vào chung kết ở cả 4 giải đấu trên sân đất nện mà anh tham gia, và giờ anh đang hướng đến việc kéo dài chuỗi trận đó với một chiến thắng nữa trong mùa giải này.
Valentin Vacherot đã làm rất tốt khi tiếp nối thành công danh hiệu Shanghai Masters đột phá của mình, thể hiện sự ổn định và bình tĩnh ấn tượng trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của anh trên tour đấu. Đối mặt với áp lực gia tăng khi thi đấu trên sân nhà ở giải Masters với tư cách là một tay vợt top 30, anh đã có một màn trình diễn đáng chú ý tại Monte Carlo, đánh bại Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz và Alex de Minaur để lọt vào bán kết, trở thành tay vợt người Monaco đầu tiên đạt được thành tích này tại giải đấu.
Anh đã có một sự thăng tiến ngoạn mục trong 12 tháng qua, từ vị trí ngoài top 200 và chật vật để duy trì phong độ ổn định ở các giải Challenger, trở thành một người thường xuyên giành chiến thắng ở giải đấu chính và thi đấu mạnh mẽ trước các tay vợt hàng đầu. Giờ đây, chắc chắn sẽ lọt vào top 20 tuần tới, anh đã vượt quá kỳ vọng trong tuần này và có thể bước vào trận bán kết gặp tay vợt số 1 thế giới với sự tự tin tuyệt đối và không có gì để mất.
Carlos Alcaraz đã thắng 21 trong số 23 trận đấu của anh ấy trong năm 2026. Alcaraz chưa thua bất kỳ tay vợt nào không nằm trong top 20 trên sân đất nện kể từ tháng 2 năm 2024. Đây chỉ là lần thứ hai Alcaraz vào bán kết Masters gặp một tay vợt không nằm trong top 20, lần trước là ở Monte Carlo năm ngoái gặp Alejandro Davidovich Fokina.
Valentin Vacherot đã thắng 19 trong số 22 trận đấu gần nhất của anh ấy ở cấp độ Masters. Vacherot có thành tích 2-1 trước các tay vợt top 5 trong sự nghiệp của mình.
Huấn luyện viên của Valentin Vacherot đã đề cập năm ngoái rằng lối chơi của anh ấy phù hợp với các tay vợt hàng đầu, điều này giúp giải thích tại sao anh ấy gặt hái được nhiều thành công hơn ở giải đấu chính so với cấp độ Challenger. Anh ấy đã chứng minh điều đó bằng một số màn trình diễn cạnh tranh trước các đối thủ xếp hạng cao hơn, bao gồm cả trong giải Monte Carlo Masters này.
Tuy nhiên, điều này có vẻ như là một bước đi quá xa. Diễn biến trận đấu nghiêng hẳn về phía Carlos Alcaraz, và với việc Vacherot có thể đang mệt mỏi sau các vòng đấu trước, khó có khả năng anh ấy duy trì được phong độ đó ở đây. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Alcaraz sẽ kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng dễ dàng sau hai set.
