Môn nhảy cầu bị loại khỏi Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung: Một cú sốc đối với Malaysia
Môn thể thao Nhảy cầu này là nạn nhân mới nhất ở Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung, cùng với cầu lông, khúc côn cầu, bóng quần và thể dục nhịp điệu – những môn mà Malaysia thường đặt nhiều hy vọng giành huy chương. Ban đầu, nhảy cầu được đưa vào chương trình, khi Glasgow được công bố là thành phố chủ nhà vào tháng 9, nhưng giờ đây bơi lội sẽ là môn thể thao dưới nước duy nhất còn lại trong chương trình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung mà môn nhảy cầu không được tranh tài.
Giám đốc kỹ thuật đội tuyển nhảy cầu Malaysia, Yeoh Ken Nee, cho biết đây là một tin không may. "Nhảy cầu chưa bao giờ thất bại trong việc đóng góp huy chương cho Malaysia kể từ khi chúng tôi bắt đầu chương trình huấn luyện toàn thời gian trước Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung Kuala Lumpur năm 1998.
Có thể là do thiếu cơ sở vật chất phù hợp vì họ đã thu hẹp quy mô Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung. Bơi lội là môn thể thao bắt buộc trong các kỳ Đại hội Thể thao đa môn nên họ không thể loại bỏ nó. Đây là một tổn thất cho Malaysia vì chúng tôi muốn các vận động viên nhảy cầu trẻ của mình có thêm kinh nghiệm. Đây là giải đấu duy nhất mà chúng tôi có thể cử hai cặp đôi tham gia nội dung đồng đội và tối đa ba cặp đôi cho nội dung cá nhân.
Các vận động viên nhảy cầu sẽ phải tập trung vào Đại hội Thể thao châu Á (tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10)", Ken Nee cho biết. Điều thú vị là anh là vận động viên nhảy cầu người Malaysia đầu tiên đứng trên bục vinh quang tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung khi giành huy chương bạc ở nội dung nhảy cầu 1m cá nhân nam tại giải đấu năm 2006 ở Melbourne, Úc.
Kể từ đó, nhảy cầu đã trở thành môn thể thao mang lại nhiều thành tích thứ 5 cho Malaysia tại Đại hội Thể thao với 3 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung gần nhất ở Birmingham, có 12 nội dung nhảy cầu. Đội tuyển Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội giành huy chương vàng lần đầu tiên sau 4 kỳ, nhưng vẫn mang về 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Vận động viên nhảy cầu quốc gia Elvis Priestly Clement, người vừa tham gia SEA Games lần đầu tiên tại Thái Lan, đã bày tỏ sự thất vọng. "Tôi lớn lên với những câu chuyện về những người đồng hương Sarawak như Bryan Nickson Lomas và Datuk Pandelela Rinong, những người đã giành huy chương tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung, vì vậy tôi đã hy vọng mình cũng sẽ được như họ. Tôi hy vọng môn nhảy cầu sẽ được đưa vào Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung trong tương lai để tôi có cơ hội trải nghiệm điều đó," chàng trai 19 tuổi đến từ Sarawak nói.
