Nhà đương kim vô địch thế giới Pháp tỏ ra quá mạnh so với Đan Mạch trong trận tứ kết bóng ném vô địch thế giới
Thất bại ở vòng tứ kết Giải bóng ném vô địch thế giới đồng nghĩa với việc Đan Mạch sẽ không lọt vào top 4 tại một trong những giải vô địch lớn lần đầu tiên, kể từ Giải vô địch thế giới đáng thất vọng ở Nhật Bản năm 2019. Thực tế, ngay từ đầu trận đấu, đã rất khó để thấy được Đan Mạch sẽ làm thế nào để xuyên thủng hàng phòng ngự của Pháp.
Ở vị trí thủ môn, Anna Kristensen gặp khó khăn ngay từ đầu và sau 10 phút, cô phải ngồi dự bị mà không có pha cứu thua nào. Amalie Milling vào thay, nhưng cũng không thể cải thiện được hàng phòng ngự của Đan Mạch.
Hai thủ môn cũng không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ hàng phòng ngự Đan Mạch, những người không thể kiềm chế được các cầu thủ tấn công của Pháp và người chỉ huy hàng phòng ngự vốn rất đáng tin cậy, Line Haugsted, cũng phải rời sân sau 11 phút.
Hàng công của Đan Mạch cũng không khá hơn là mấy khi những sai lầm kỹ thuật đã ngăn cản họ tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía thủ môn người Pháp.
Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Pháp đáng được khen ngợi vì sự quyết liệt và các cầu thủ Đan Mạch thường thua trong các pha tranh chấp thể lực, dù họ được hưởng một số quả ném phạt, và khi kết thúc hiệp 1, Đan Mạch bị dẫn trước 12-17.
Bước sang đầu hiệp 2, Đan Mạch đã áp dụng chiến thuật hoàn toàn khác. Về phòng ngự, hàng trung vệ của Đan Mạch được tổ chức tốt hơn, và người Pháp đột nhiên phải nỗ lực hơn rất nhiều để ghi bàn so với hiệp 1.
Đan Mạch đã rút ngắn khoảng cách xuống còn2 bàn nhưng sau đó "Les Bleues" đã lấy lại phong độ ấn tượng khi Helena Elver bị treo giò 2 phút vì thay người sai luật và Pháp đã tận dụng triệt để cơ hội đó.
Cuối cùng, các cầu thủ nữ Đan Mạch tỏ ra khá chán nản và người Pháp ghi bàn liên tục cho đến tiếng còi kết thúc trận đấu.
