Robin van Persie: “Bán xới” vì… thầy

thứ ba 21-7-2015 15:33:47 +07:00 0 bình luận
Vì tiền bạc, gia đình, hay vấn đề tuổi tác, danh dự, niềm tin? Sau cùng Robin van Persie cũng trải lòng về nguyên nhân dẫn tới cuộc chia tay Man Utd để chuyển tới khoác áo Fenerbahce.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Sunday Times, Van Persie đã trải lòng tất cả. Sự thực, trước khi tiền đạo người Hà Lan rời nước Anh sau 11 năm gắn bó để chuyển tới tận Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đã đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa RVP với ông thầy đồng hương Louis van Gaal. Giờ thì anh đã thừa nhận “thực tế đau xót về bài học niềm tin” ấy.

“Tôi từng biết Louis khi ông ấy là HLV đội tuyển Hà Lan và giờ tôi đã biết một Louis khi nắm CLB. Đó là hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng sau cùng thì cuộc chiến đã qua ở Man Utd, với tôi, không công bằng và trung thực chút nào. Tôi từng nghĩ sau kỳ nghỉ hè, khi trở lại, chúng tôi có thể làm lại từ đầu, với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau. Nhưng Van Gaal đã đổi ý…”, Van Persie chỉ trích ông thầy cũ.

“Mùa trước, tôi từng đề nghị được thi đấu dù cho là ở đội hình dự bị, nhằm lấy lại phong độ cũng như thể lực. Nhưng sau tất cả, tôi bị đẩy lên ghế dự bị. Mối quan hệ giữa tôi và Louis đã thay đổi theo chiều hướng xấu. Mọi người ở CLB đều thấy rõ, nhưng tôi là người chuyên nghiệp, không bao giờ để điều đó tác động tới mình. Tôi không giận dữ hay mất lý trí, bởi đấy là một phần của bóng đá, một phần của cuộc đời. Và tại thời điểm đó tôi cũng chưa nghĩ đến việc ra đi. Vợ tôi cùng các con vẫn thấy hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc ở Manchester”.

Rõ ràng, giữa Van Persie và Van Gaal không còn tồn tại “sự trung thực” hay cao hơn nữa đó là “niềm tin” dành cho nhau, dù 2 người nói cùng một thứ ngôn ngữ và đã có những năm tháng tuyệt vời ở tuyển Hà Lan. Tuy vậy, theo Van Persie, lỗi nằm ở phía ông thầy. Tệ hơn, Van Persie không ngại ngần so sánh với HLV cũ, Sir Alex Ferguson, để chỉ ra rằng Van Gaal quản lý kém nhường nào. “Kỳ World Cup đã đốt cháy hết năng lượng của tôi, đặc biệt khi đeo băng đội trưởng đội tuyển Hà Lan. Nhẽ ra tôi nên nghỉ thêm 1 đến 2 tuần trong kỳ nghỉ Hè. Trong kỳ Giáng sinh và Năm mới tôi vẫn chơi đến 3 trận/6 ngày. Gân gót chân bị sưng tấy, tôi vẫn tiêm thuốc giảm đau để ra sân giúp CLB. Vấn đề chấn thương của tôi bắt nguồn từ chính áp lực thi đấu quá tải. Van Gaal phải chịu trách nhiệm vì điều đó”, Van Persie tâm sự. “Sir Alex luôn biết cách quản lý tốt cầu thủ, đặc biệt trong khâu sắp xếp tần suất thi đấu sao cho tốt và hợp lý nhất. Không phải HLV nào cũng có kỹ năng ấy. Van Gaal cũng vậy”.

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội