Giaccherini - Điều phi thường trong vỏ tầm thường

thứ tư 29-6-2016 10:49:51 +07:00 0 bình luận
Giaccherini không phải ngôi sao lớn ở Serie A, cũng chỉ là cầu thủ kém nổi bật khi chơi tại Anh, nhưng đằng sau sự khiêm nhường ấy lại chứa đựng điều tuyệt vời.

Những gì Italia đang thể hiện tại EURO 2016 cho thấy rằng, Conte có thể biến sự tầm thường thành điều kỳ diệu. Emanuele Giaccherini cũng như nhiều cầu thủ khác đã sử dụng chính sự khiêm nhường đó tạo nên một hiện tượng thú vị trên sân chơi châu lục.

Giaccherini chỉ cao 1,67 mét, điều đó cũng không ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân khi anh vượt qua những “gã khổng lồ” của Bỉ để ghi bàn thắng. Giaccherini chỉ khoác áo đội bóng tỉnh lẻ Bologna, nhưng dĩ nhiên nó cũng chẳng quyết định gì đến cơ hội được đá chính của anh.

Ngoại trừ trận đấu thủ tục với Ireland được cho nghỉ, tiền vệ này đã chơi trọn vẹn số phút ở 3 trận còn lại, trong đó trận thắng Tây Ban Nha, Giaccherini đã di chuyển quãng đường lên tới 12,97km - nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào từ đầu giải.

Ở tuổi 31, Giaccherini mới thực sự tỏa sáng, nhưng chẳng hề gì nếu biết rằng đội hình Italia có tuổi trung bình cao thứ 4 tại giải và đánh bại Bỉ khi lập kỷ lục về số tuổi cao nhất lịch sử EURO.

Có lẽ không nhiều người biết năm 15 tuổi, tưởng như Giaccherini phải chấm dứt vĩnh viễn mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi bị vỡ lá lách do va chạm với thủ môn đối phương. Anh đã trải qua 4 tháng tiêm thuốc để chống nhiễm trùng.

Sự đen đủi vẫn chưa buông tha bởi khi khoác áo Cesena, Giaccherini phải nghỉ suốt gần một năm do gãy xương mắt cá chân. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất là một số HLV đã chê chiều cao quá khiêm tốn của anh trong thời gian đến thử việc ở Bellaria Igea và Pavia.

Giaccherini tỏa sáng từ những điều tầm thường

Cho đến năm 2008, Giak tỏ ra chán nản khiến anh gần như sẵn sàng từ bỏ bóng đá để chuẩn bị trở lại nhà máy nơi mà anh từng có một công việc làm thêm trong kỳ nghỉ là sản xuất bê tông đúc sẵn.

“Vào thời điểm đó tôi không thấy một lối thoát nào. Nhưng tôi muốn cố gắng đi đến cùng để không làm thất vọng những người đã luôn tin tưởng tôi. Đó là một trận giao hữu vào mùa hè làm thay đổi cuộc sống của tôi”, Giaccherini kể lại.

Cesena vừa bổ nhiệm một HLV mới, Pierpaolo Bisoli, và trong 2 mùa giải kỳ diệu để mà đội bóng này giành quyền lên hạng, Giaccherini đã đóng một vai trò quan trọng.

Conte phát hiện ra Giak khi ông vẫn còn dẫn dắt Siena và một năm sau đã đưa anh về Juventus với mức phí 3 triệu euro. 

Phải mãi tới năm 27 tuổi, Giaccherini, người được các CĐV gọi thân mật bằng cái tên “Giak” hay “Messi của Talla” (Talla là nơi anh sinh ra), mới lần đầu tiên ra mắt đội tuyển Italia ngay trước thềm EURO 2012.

Anh trở thành một phần trong đội hình tham dự giải đấu này cũng như Confederations Cup 2013 đoạt hạng Ba. Dù không được góp mặt tại World Cup 2014 nhưng kể từ khi ông thầy cũ Conte tiếp quản Azzurri, sự nghiệp ở đội tuyển của Giaccherini đã sang một trang mới.

Phải thừa nhận rằng, chỉ khi rời Sunderland trở về Italia khoác áo Bologna, Giaccherini mới có cơ hội tỏa sáng ở đội tuyển.

Ghi 7 bàn thắng trong 28 lần ra sân ở mùa giải vừa qua, Giaccherino - như cách gọi của Conte - tiến một mạch vào Azzurri từ những trận giao hữu chuẩn bị cho đến VCK EURO.

Anh đã không khiến ai phải thất vọng về màn trình diễn của mình, đặc biệt là phong độ rực sáng ở trận thắng Bỉ và Tây Ban Nha.

Giaccherini tượng trưng cho sự khiêm nhường, nhưng hiếm cầu thủ nào đáp ứng được nhiều yêu cầu đối với lối chơi cho HLV Conte như anh.

Xuất phát từ một cầu thủ chạy cánh, Giak đã chơi thành công ở nhiều vị trí khác, từ tiền vệ trung tâm như hiện nay đến tiền đạo cánh, hộ công. Việc kéo Giaccherini vào trung tâm giúp Conte tận dụng được tối đa sự linh hoạt của cậu học trò, từ tốc độ, đi bóng qua người, kiến tạo và dứt điểm.

Với 2 năm làm việc tại Juventus, Conte đã quá hiểu Giaccherino để giao một vai trò hợp lý nhất cho cầu thủ này.

Nếu cho rằng Giaccherini tỏa sáng ở đội tuyển Italia có dấu ấn lớn của Conte thì điều chắc chắn là chính nhà cầm quân Azzurri đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp cầu thủ cho Giak.

HLV Conte có công lớn để thúc đẩy sự nghiệp của Giaccherini ở cả CLB lẫn đội tuyển Italia

“Các CLB khác trả 30 triệu euro cho một cầu thủ như anh ấy”, Conte từng chia sẻ về Giak. “Nó làm cho bạn nổi bật hơn. Nhưng có rất nhiều cầu thủ Italia được định giá thấp”.

Điều mà Conte nói đã phản ánh đúng những gì xảy ra hiện nay khi những cầu thủ tầm thường và được định giá rất thấp như Giaccherini ở đội tuyển Italia lại tạo nên điều phi thường tại EURO 2016.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội