Đừng ngạc nhiên nếu Ronaldo có một kỳ EURO thất vọng!

thứ bảy 18-6-2016 20:50:52 +07:00 0 bình luận
Cristiano Ronaldo đã gây thất vọng tràn trề khi không thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước đối thủ nhược tiểu Iceland trong ngày ra quân tại EURO 2016.

Cristiano Ronaldo đã gây thất vọng tràn trề khi không thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước đối thủ nhược tiểu Iceland trong ngày ra quân tại EURO 2016.

Nhưng chuyện này vốn không có gì lạ, bởi kể từ khi ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2004, Ronaldo hiếm khi nào đáp ứng được kỳ vọng của NHM nước nhà trong 6 giải đấu lớn mà anh tham dự, nếu không muốn nói là gây thất vọng lớn.

Ngay cả khi đang ở đỉnh cao phong độ vào năm 2008, tức thời điểm Ronaldo đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên và chức vô địch Champions League cùng Man Utd, thì CR7 cũng chẳng thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tiến xa tại EURO 2008 được tổ chức tại Áo và Thụy Sĩ.

Tại giải đấu năm ấy, Ronaldo tịt ngòi ngay trong trận mở màn với Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận kế tiếp, ngôi sao Real Madrid bùng nổ với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp Bồ Đào Nha vùi dập CH Czech, trước khi ngồi dự bị ở trận cuối vòng bảng gặp Thụy Sĩ.

Ronaldo ghi bàn vào lưới CH Czech giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng EURO 2008

Nhưng đó cũng là bàn thắng duy nhất của Ronaldo tại EURO 2008, bởi anh đã chẳng thể tạo ra bất cứ dấu ấn nào trong trận thua 2-3 của Bồ Đào Nha trước Đức tại tứ kết, ngoại trừ một tình huống dứt điểm bị cản phá bởi Jens Lehmann.  

Hai năm sau, Ronaldo lại "im hơi lặng tiếng" trong ngày bị đội tuyển Bồ Đào Nha cầm chân bởi Tuyển Bờ Biển Ngà của Didier Drogba trong ngày ra quân ở World Cup 2010. Tình trạng này tiếp tục lặp lại ở 2 trận đấu sau đó với Brazil và Tây Ban Nha.

Bàn thắng duy nhất của Ronaldo ở giải đấu năm ấy lại đến trong chiến thắng hủy diệt 7-0 của Bồ Đào Nha trước CHDCND Triều Tiên. Chưa kể, pha lập công này cũng chỉ bàn thắng thứ 6 đến ở phút 87 khi đội bóng châu Á đã hoàn toàn vỡ trận.

World Cup 2014 thì khỏi phải nói. Ronaldo gây thất vọng cực lớn khi chỉ có được một bàn thắng vô nghĩa trong trận đấu cuối cùng với Ghana và Bồ Đào Nha phải dừng bước ngay tại vòng bảng World Cup 2014.

World Cup 2014 là giải đấu đáng thất vọng nhất của Ronaldo

World Cup 2006 cũng vậy. Dấu ấn duy nhất của Ronaldo là bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận đấu gặp đội tuyển Iran tại vòng bảng. Khi phải giáp mặt với các đội bóng mạnh hơn là Hà Lan, Anh, Pháp và Đức, ngôi sao Real Madrid đều bị "cóng". Tiêu biểu là trận đấu với Hà Lan tại vòng 1/8, Ronaldo chỉ có đúng 1 cú dứt điểm và đó là một cú sút ... "đuổi chim, đuổi cò".

Hai giải đấu hiếm hoi mà Ronaldo thi đấu hiệu quả trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha là EURO 2004 và EURO 2012. Ngay ở lần ra sân đầu tiên tại EURO, ngôi sao Real Madrid đã ghi bàn danh dự cho đội nhà trong thất bại trước Hy Lạp ở ngày khai mạc EURO 2004. Sau đó, anh còn tỏa sáng rực rỡ giúp Bồ Đào Nha hạ Hà Lan 2-1 tại bán kết với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Bốn năm trước, cũng là Ronaldo đưa đội nhà vào đến bán kết EURO 2012. Sau 2 trận tịt ngòi khiến Bồ Đào Nha có nguy cơ bị loại ngay tại vòng bảng, ngôi sao Real Madrid lập luôn cú đúp giúp đội nhà vượt qua Hà Lan với tỷ số 2-1 để tiến vào tứ kết gặp CH Czech. Và ở trận đấu này, vẫn là Ronaldo tỏa sáng với pha bay người đánh đầu hạ gục Petr Cech.

Ronaldo đã ghi 2 bàn vào lưới Hà Lan tại EURO 2012

Nhưng đến trận bán kết với đối thủ duyên nợ Tây Ban Nha thì anh lại gây thất vọng khi không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 120 phút thi đấu. Chung cuộc, Bồ Đào Nha ngậm ngùi rời giải sau thất bại 2-4 trong loạt sút luân lưu và Ronaldo cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi anh thậm chí còn không được thực hiện loạt sút của mình.

Sút nhiều, hiệu quả ít

Một điều đáng nói hơn nữa là hầu như trận đấu nào Ronaldo cũng là cầu thủ sút nhiều nhất của đội. Chuyện này vốn không có gì khó hiểu khi Bồ Đào Nha vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào phong độ của ngôi sao Real Madrid. Tuy nhiên, sút nhiều chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Thành tích ghi bàn yếu kém của Ronaldo trong các giải đấu trước chính là minh chứng rõ ràng nhất

Và năm nay có lẽ cũng không phải ngoại lệ, ít nhất là tính cho đến khi bắt đầu trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Áo vào rạng sáng mai. Thống kê của Opta chỉ ra rằng, Ronaldo là cầu thủ sút nhiều nhất trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với tổng cộng 10 pha dứt điểm, gấp đôi đồng đội đá cặp trên hàng tiền đạo là Nani và chỉ thua đúng 1 cú sút so với 10 cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha ở trận đấu này.

Nhưng xét về độ hiệu quả thì sao? Chỉ có 1 cú sút trong số này đi trúng đích và bị thủ môn Iceland cản phá. 9 lần dứt điểm còn lại thì 6 lần bị chặn, cùng 3 lần Ronaldo đá ra ngoài. Tính ra thì số lần sút trúng đích của Ronaldo chỉ hơn được đúng hậu vệ Lima Fereira và tiền vệ Joao Mario (chỉ thi đấu 15 phút cuối trận).

Ronaldo bất lực trước sự kèm cặp của các hậu vệ Iceland

Dĩ nhiên, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích tệ hại này là các cầu thủ Iceland đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ phong tỏa Ronaldo. Minh chứng là 6/10 cú sút của chân sút Bồ Đào Nha đã bị chặn lại trước khi đi hết đường biên ngang.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong sự nghiệp thi đấu vinh quang của mình, Ronaldo từng phải đối mặt với nhiều hàng phòng ngự "rắn" hơn rất nhiều mà vẫn có thể ghi bàn. Vậy tại sao bây giờ Ronaldo lại "cóng chân", hay anh đã thực sự sa sút?

Dù là cầu thủ thực hiện nhiều cú đá phạt trực tiếp nhất tại EURO và World Cup từ năm 1978 đến nay (34 lần), nhưng Ronaldo lại chưa có nổi một bàn thắng nào. Tệ hơn nữa là chỉ có 8 cú sút trong số này đi trúng mục tiêu. Trong 26 cú sút còn lại, 13 lần bóng bị chặn và 13 lần bóng đi không chính xác.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội