01h45 (28/03), Romania - Tây Ban Nha: Trưởng thành đi, Morata!

thứ bảy 26-3-2016 22:09:37 +07:00 0 bình luận
Không một tiền đạo nào của Tây Ban Nha được HLV Vicente Del Bosque đặt nhiều kỳ vọng như Alvaro Morata. Thế nhưng, những gì Morata thể hiện vẫn còn rất hạn chế.

World Cup 2014 khép lại với việc TBN thảm bại, và cúi mặt về nước ngay sau vòng bảng. Đó cũng là thời điểm La Roja đánh dấu việc chia tay với hai huyền thoại Fernando Torres và David Villa. Torres - thực tế chưa giã từ sự nghiệp quốc tế, là nhân tố lịch sử, với bàn thắng trong trận chung kết EURO 2008 để giúp TBN chấm dứt gần nửa thế kỷ trắng tay. Villa thì giữ kỷ lục 59 bàn cho ĐTQG.

 

Sau thảm họa World Cup 2014, TBN cũng rơi vào một thực trạng buồn: thiếu tiền đạo đẳng cấp. HLV Del Bosque từng phải làm tất cả những gì có thể để giành Diego Costa từ tay Brazil. Nhưng cho đến giờ, tức 2 năm sau khi chiến thắng đối thủ Brazil, Del Bosque vẫn chưa được Costa đáp lại điều gì tích cực. Costa đá 10 trận thì chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Không chỉ vậy, dưới tác động của Jose Mourinho và Chelsea, có một vài lần Costa cáo bệnh để không trở về tập trung với TBN.

Costa là một thất bại. Ngoài phong độ kém, Costa còn là cầu thủ vô kỷ luật, có thể đẩy đội nhà vào tình thế bất lợi bất kỳ lúc nào. Vì vậy, Del Bosque bắt đầu hướng đến những cầu thủ trẻ. Morata và Paco Alcacer nằm trong số những nhân tố trẻ mà Del Bosque kỳ vọng. Về góc độ nào đó, Morata là người Del Bosque trao niềm tin nhiều hơn so với Alcacer. Cũng đúng thôi, khi Morata từng khoác áo Real Madrid, đội bóng cũ của Del Bosque, và là một ngôi sao ở Juventus.

Tuy nhiên, phong độ của Morata trái ngược hoàn toàn với Alcacer. Trong khi Alcacer gợi lại hình ảnh của Villa - với 6 bàn sau 12 trận được vào sân, thì Morata thi đấu rất nhạt nhòa. Cầu thủ người Madrid đã có 7 trận đấu, và anh chỉ ghi 1 bàn duy nhất vào lưới Ukraine (vòng loại EURO 2016). Tổng cộng, Morata đã góp mặt trong 402 phút thi đấu quốc tế (không tính các khoản thời gian bù giờ). Chỉ 1 bàn sau 402 phút rõ ràng là hiệu suất quá thấp.

Đây là giai đoạn thử nghiệm quan trọng cuối cùng trước khi EURO 2016 khởi tranh, và Del Bosque không che giấu việc ông ưu ái Morata. Costa vắng mặt. Alcacer mất phong độ trong hai tháng nay, nên cơ hội là của Morata. Trước Italia, Morata đã thi đấu năng động nhưng không hiệu quả. Một tiền đạo thì phải biết ghi bàn, và Morata đang không hoàn thành được vai trò này. Morata thậm chí còn kém hiệu quả hơn lão tướng Aduriz - người vừa trở lại sau 6 năm, và chỉ cần 70 phút để ghi bàn. Cả sự nghiệp, Aduriz cũng mới đá 84 phút cho La Roja.

Thời gian không chờ đợi Morata. Tính kiên nhẫn của Del Bosque cũng có giới hạn. Đã đến lúc Morata cần rũ bỏ áp lực tâm lý để trưởng thành. Chỉ như thế anh mới có thể nghĩ về suất đá chính ở Pháp trong mùa Hè năm nay. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội