Jon Jones chê hạng nặng 'không linh hoạt', hứa đem tới làn gió mới năm 2020

thứ hai 16-12-2019 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Thay vì chờ đợi một đối thủ đang có danh tiếng như Adesanya, Jon Jones sẽ hướng tới mục tiêu lên hạng mà nhiều người hâm mộ đang chờ đợi.

Xuất hiện trong buổi họp báo trước thềm UFC 247, Jon Jones và người thách đấu chiếc đai vô địch UFC Lightheayvweight của mình – Dominick Reyes đã có màn chạm trán đầu tiên trên sân khấu. Là trận tranh đai đầu tiên của năm 2020 ngày 8/2 sắp tới, Jones tiếp tục được đánh giá cao hơn đối thủ và fan hâm mộ tin rằng trận bảo vệ đai thành công thứ 3 liên tiếp ể từ cuối năm 2018 sẽ sớm thành hiện thực. 

Thay vì dành sự quan tâm tới Reyes, nhiều người đang thắc mắc dự định của Jon Jones sẽ là gì sau khi thượng đài tại UFC 247. Nhất là khi đương kim vô địch hạng Middleweight Israel Adesanya liên tiếp ngỏ ý muốn lên hạng đối đầu anh trong năm 2020. 

“Izzy chỉ là một gã vớ vẩn không đáng quan tâm, thứ duy nhất khiến hắn ta có lí do xuất hiện trong đầu tôi chỉ là những câu chuyện trên Internet. Các fan thích thú mỗi khi chúng tôi lời qua tiếng lại và tôi cũng muốn mọi người thấy thú vị nên chỉ có thế thôi. Thực ra, hắn ta không có ý nghĩa gì với tôi hết.”

Jon Jones liên tiếp làm lơ Israel Adesanya dù tay đấm người New Zealand đang là một trong những ngôi sao hot nhất UFC. 

Trái lại, Jon Jones lần đầu tiên khẳng định về ý muốn lên hạng nặng của anh sau UFC 247. 

“Tôi nghĩ đó khả năng xảy ra điều đó là rất cao. Lúc nào cũng sẽ có những cái tên tiếp theo ở hạng cân này, tôi nghĩ rằng việc ‘dọn dẹp’ hạng cân, chờ đợi đối thủ tiếp theo là không cần thiết, tôi sẽ không trốn chạy khỏi bất cứ ai.” 

“Tôi chọn Dominick vì cậu ta trông có vẻ là võ sĩ tốt nhất trong số những người còn lại.” – Jon Jones nói về tương lai ở Light-Heavyweight và Heavyweight

Jon Jones vs Dominick Reyes sẽ diễn ra tại UFC 247 ngày 8/2 năm sau.

Từng tập luyện với những võ sĩ ở hạng nặng như Andrei Arlovski hay Alistair Overeem, Jon Jones tin rằng cân nặng sẽ không thể cản trở được khả năng trình diễn của anh như trước đây.

“Sau trận đấu với Thiago Santos tôi mới thực sự thấy thú vị khi nghĩ tới việc lên hạng, tôi từng tập với nhiều bạn tập hạng nặng trước đây và đều xử lý tốt mỗi lần đấu tập.” 

“Ở hạng 240 pounds, tôi vẫn nhanh nhẹn như ở Light-Heavyweight, sự linh hoạt là điều tôi nhận ra không hay xuất hiện ở các võ sĩ Heavyweigh, những cú đánh xoay, những đòn gối bay, … Còn tôi thì vẫn rất ổn khi thực hiện chúng với khả năng canh thời điểm chính xác. Sẽ không có gì bất ngờ nếu những điều đó xảy ra năm 2020 đâu.” 

Sự linh hoạt là điểm khác biệt mà Jon Jones muốn cho khán giả thấy khi lên hạng nặng. 

Với những khẳng định này, việc Jon Jones lên hạng nặng giờ đây chỉ cách một trận bảo vệ đai thành công trước Dominick Reyes tại UFC 247 vào năm sau. Dù rằng Israel Adesanya – một nhà đương kim vô địch khác cũng là lựa chọn không tồi, nhưng ai cũng hiểu thử thách thực sự mà khán giả muốn Jon Jones đối mặt lại nằm ở hạng cân nặng nơi anh chưa từng một lần đặt chân.
 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội