Bị bắt bài, B.Bình Dương thảm bại trước FLC Thanh Hóa

thứ bảy 25-6-2016 19:42:15 +07:00 0 bình luận
Trong một ngày các cầu thủ chơi dưới phong độ và bị đối thủ bắt bài, B.Bình Dương đã thảm bại 0-3 trước FLC Thanh Hóa ngay tại sân Gò Đậu.

Trong một ngày các cầu thủ chơi dưới phong độ và bị đối thủ bắt bài, B.Bình Dương đã thảm bại 0-3 trước FLC Thanh Hóa ngay tại sân Gò Đậu.

Bước vào phòng họp báo, HLV Hoàng Thanh Tùng không ngần ngại tiết lộ FLC Thanh Hóa đã bắt được điểm yếu “chết người” của B.Bình Dương, nên trận thắng 3-0 là điều tất yếu.

“Chúng tôi đã tìm được điểm yếu của B.Bình Dương là không có được thể lực tốt trong hiệp 2…”, HLV Hoàng Thanh Tùng nói.

Omar ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Tùng

Nhận được sự tiếp lửa của hơn 12 nghìn CĐV xứ Thanh, FLC Thanh Hóa đã có trận thắng tưng bừng trước chủ nhà B.Bình Dương. Một chiến thắng cho thấy sự cao tay của HLV Lê Thụy Hải, một người đã rất hiểu cách chơi lẫn con người của B.Bình Dương.

Trong thế trận chơi kín kẽ và rình rập chờ cơ hội phản công, FLC Thanh Hóa đã may mắn không nhận bàn thua với pha đá phạt chạm xà ngang của Công Vinh ở phút 20. Đúng 2 phút sau, đội khách có bàn thắng với pha lập công của Omar sau pha tấn công bên cánh phải.

Có bàn thắng dẫn trước và được tiếp lửa hừng hực trên khán đài, các cầu thủ FLC Thanh Hóa càng chơi càng hay. Nếu các chân sút dứt điểm chuẩn xác có lẽ số phận trận đấu đã được đội khách định đoạt ngay trong hiệp 1. Bởi B.Bình Dương gần như không thể hiện được gì và có một hiệp đấu đầy thất vọng.

Sự bế tắc và thi đấu thiếu sức sống của B.Bình Dương là do vắng tiền vệ quan trọng Moses vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã bất ngờ đẩy Michal Nguyễn lên đá cặp với Tấn Tài. Cặp tiền vệ trung tâm chắp vá đã không thể giúp đội chủ nhà áp đặt lối chơi, khi FLC Thanh Hóa có Hoàng Thịnh và Văn Bình chơi rất xuất sắc.

Trọng Hoàng nhận thẻ đỏ ở phút 86. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong cả hiệp 2, B.Bình Dương gần như không có pha tấn công nào đáng chú ý, ngoài cú đánh đầu chạm xà của Nsi ở phút 68. Chẳng những thế, trong thời điểm toàn đội xuống sức thì họ tự bắn vào chân với tình huống nhận thẻ đỏ của Trọng Hoàng ở phút 86 và sụp đổ với 2 bàn thua liên tiếp trong thời gian thi đấu bù giờ.

Trong một pha phản công nhanh ở phút 92, người cũ của B.Bình Dương là Hoàng Văn Bình đã loại bỏ thủ môn Tấn Trường để ghi bàn thắng “đóng đinh” trận đấu. Trước khi trận đấu khép lại, Đình Tùng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách với pha dứt điểm cận thành.

Sau 2 năm toàn thắng FLC Thanh Hóa trên sân nhà, B.Bình Dương đã thảm bại đến 0-3 trước đối thủ. Một trận thua toàn diện từ khát vọng đến lối chơi và cả sự tiếp lửa của CĐV trên khán đài. Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải đã có ngày trở hạnh phúc với một chiến thắng tưng bừng để giúp FLC Thanh Hóa bám đuổi Hải Phòng trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

 ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Âu Văn Hoàn, Michal Nguyễn (Anh tỷ, 84’), Đặng Văn Robert, Huỳnh Phú, Tấn Tài, Xuân Thành, Công Vinh, Anh Đức, Ivan Firer, Nsi (Trọng Hoàng, 70’).

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Văn Hương, Bật Hiếu, Mai Tiến Thành, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Tăng Tuấn, Đình Tùng, Sunday, Pape Omar (Thế Dương, 82’).

Highlights trận đấu giữa Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa:

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Kết quả vòng 13:

Hải Phòng đã ngã ngựa trước SHB.Đà Nẵng.
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội