Café 24h: Cổ tức… niềm tin

thứ năm 23-7-2015 14:50:01 +07:00 0 bình luận
Hóa ra, những cơn đau đầu mang tên bóng đá của ông Chủ tịch VFF lại dễ chịu hơn rất nhiều so với những cơn đau đầu khác.

Không ít lần, ông Lê Hùng Dũng bị các CĐV phản ứng sau những thất bại của Đội tuyển, sau những lùm xùm tiêu cực ở V.League. Nhưng thực tế thì đó vẫn là những lời phê bình quá đỗi bình thường. Bởi lẽ với bóng đá, nếu có vơi thì chỉ là là vơi niềm tin, vơi niềm đam mê với trái bóng tròn chứ ít khi vơi…ví.

Nhưng ở lĩnh vực ngân hàng, không có chuyện dễ dàng và thoải mái đến thế, bởi nó liên quan đến tiền. Hôm 21/07, Đại hội cổ đông Ngân hàng Eximbank được tổ chức, rất nhiều các cổ đông tỏ ra bức xúc về vấn đề cổ tức vì năm nay Eximbank không chia cổ tức và kết quả lợi nhuận bết bát trong năm 2014, nên đề nghị Hội đồng quản trị từ chức.

Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng chia sẻ, bản thân mình là người đi làm thuê nên luôn chấp nhận cuộc chơi khắc nghiệt “làm giỏi thì được khen còn chưa giỏi thì bị chê, thậm chí bị mắng nhiếc”. Với kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua chưa khả quan, ông thay mặt Hội đồng quản trị xin lỗi cổ đông và cho biết bản thân ông đã xin thôi nhiệm chứ không cần chờ cổ đông yêu cầu từ chức. Do đó, ông không tiếp tục ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Khái niệm “Chủ tịch là người làm thuê” xem ra có vẻ không mới với bóng đá. Từng có những Chủ tịch làm thuê như Chủ tịch Phạm Văn Lệ của V.Ninh Bình và kết cục của đội bóng này thì ai cũng đã rõ.

Và việc ông Dũng xin từ chức, cũng không mới. Ông Lê Hùng Dũng khi còn là Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM cũng đã từng xin từ chức vì để bóng đá đỉnh cao TP.HCM gần như bị xóa trắng trên bản đồ bóng đá cả nước.
Thời điểm đó, tức là 5 năm về trước, ông Dũng nói: “Tôi là người thẳng thắn, nếu làm không được thì xin từ chức. Tôi không chối bỏ trách nhiệm khi bóng đá đỉnh cao Thành phố thất bại ở mùa giải này”.

Có nhiều lý do để e ngại rằng ông Dũng cũng khó tại vị hết nhiệm kỳ ở VFF bởi hai lý do. Thứ nhất là uy tín phần nào giảm sút sau vụ từ nhiệm ở Eximbank (đồng nghĩa với việc ông khó có khả năng huy động được khoản tiền 300 tỷ đồng như đã hứa khi đắc cử Chủ tịch VFF). Thứ hai, ông Dũng đang bệnh, nên lúc này sức khỏe mới là vàng.

Điều đáng tiếc là ông Lê Hùng Dũng kể từ khi làm Chủ tịch VFF vẫn chưa trả cho NHM cổ tức, ấy là cổ tức niềm tin.

Song An

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội