CĐV SLNA: Giận thì giận, mà…

thứ hai 24-8-2015 14:59:48 +07:00 0 bình luận
Quá nửa đêm, xe bất ngờ nổ lốp. Cả nhóm vạ vật, thất thểu đứng ngồi bên lề đường. Quãng đường về TP.HCM xa tít tắp, mệt mỏi, chán nản và nghĩ về về nỗi buồn ở Pleiku, nhiều người như muốn bật khóc. Bỏ tiền túi ra, làm tất cả những gì có thể vì tình yêu nhưng thứ nhận lại là bao câu hỏi về sự hồ nghi, với cảm giác vô cùng khó chịu.

Trước trận đấu với HA.GL đã có những dự báo về một thất bại của SLNA và phần đa ý kiến cho rằng CĐV không nên đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc vì có thể phải nhận lấy “cục tức”. Nhưng vì tình yêu, với một niềm tin rằng đội bóng có thể phản bội ai chứ không thể phản bội khán giả, vốn là “tài sản vô giá” nên nhiều người vẫn sẵn sàng “tiếp lửa”.

Từ TP.HCM, hàng trăm bạn trẻ háo hức, vượt hơn 500km để có mặt ở Gia Lai. Tình yêu, sự cuồng nhiệt của họ đã tạo nên một Pleiku ngập sắc vàng, thông qua cuộc diễu hành với sự tham gia của hàng ngàn người. Không khí bóng đá ngập tràn Phố Núi và có lẽ, BHL và cầu thủ chủ nhà cũng phải ghen tị với tình yêu quá lớn mà Hội CĐV xứ Nghệ giành cho đội bóng của họ.

Từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông… NHM xứ Nghệ hội tụ để cùng với Hội CĐV xứ Nghệ ở Gia Lai phủ vàng một khán đài sân Pleiku. Gần 3.000 người với độ nhiệt cực lớn, thực sự là niềm tự hào và lẽ ra phải là động lực rất lớn để thầy trò Ngô Quang Trường ra sân như những chiến binh.

Thế nhưng cuối tuần vừa rồi ở Pleiku, nhiều cầu thủ SLNA chơi dưới sức và không hề có lửa. “Một mất mười ngờ” và bao câu hỏi được đặt ra. Chưa hiểu đằng sau trận cầu ấy là cái gì nhưng sự thất vọng là vô cùng lớn. Thua một trận bóng là chuyện bình thường nhưng cách thua thì có vẻ như không ổn và dễ hiểu vì sao, diễn đàn dậy sóng với những chỉ trích gay gắt.

Những kế hoạch về đêm ở Pleiku tan biến, trong đầu của rất nhiều người nặng trĩu khi quãng đường về quá xa. Phần lớn trong số những CĐV nhiệt thành lên phố Núi là sinh viên, chấp nhận bỏ ra gần 1 triệu đồng cho chuyến đi để mong đổi lấy niềm vui. Nhưng điều đọng lại sau một chuyến đi là biết bao câu hỏi không lời giải đáp và có thể, họ sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn, về những dự định tiếp theo trên các khán đài.

Cũng thương CĐV xứ Nghệ, thương cho tình yêu và sự tổn thương mà chính họ cũng đoán định trước nhưng rồi tình yêu, đam mê và nhiệt huyết đã lấn át tất cả….

LÂM VŨ

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội